Terry bị đuổi, Chelsea đứt mạch thắng sân khách

Văn hóa – Giải trí
Chuỗi trận thắng trên sân khách mùa này của Chelsea đã dừng ở con số 8, khi họ chấp nhận thủ hòa 0-0 với Everton trong tình thế phải chơi thiếu người từ phút 35, rạng sáng 23/12.
Chuỗi trận thắng trên sân khách mùa này của Chelsea đã dừng ở con số 8, khi họ chấp nhận thủ hòa 0-0 với Everton trong tình thế phải chơi thiếu người từ phút 35, rạng sáng 23/12.

Chỉ cần giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân xa, Chelsea sẽ soán ngôi đầu của Liverpool. Tuy nhiên, cơ hội đó đã bị các học trò HLV Scolari bỏ phí. Đúng là đội quân HLV Scolari luôn chơi cực tốt trên sân khách mùa này, nhưng đó là khi có đầy đủ quân số.

Terry bị truất quyền thi đấu ngay từ phút 35 - Ảnh: Reuters

Còn trong bối cảnh phải đá với 10 người quãng 2/3 thời gian trận cầu, kết quả hòa 0-0 có lẽ cũng là chấp nhận được đối với chiến lược gia người Brazil. Không thi đấu vòng này (bận tham dự World Cup các CLB), ĐKVĐ M.U bỗng trở thành "ngư ông đắc lợi", vì cả ba "đại gia" ở Premiership đều níu chân nhau.

Trở lại cuộc chạm trán, đội chủ sân Goodison Park gần như chấp nguyên hàng công khi các tiền đạo chủ lực như Yakubu, Saha, Anichebe phải ngồi ngoài vì chấn thương. Do vậy, HLV David Moyes đưa ra giải pháp tình thế - đẩy tiền vệ Tim Cahill lên đá cắm.

Xuất quân với sơ đồ 4-5-1, người ta có thể thấy rõ ý đồ đá phòng ngự phản công của Everton. Thực tế, những phút đầu trận diễn ra tương đối cân bằng. Khu trung tuyến trở thành điểm nóng do các tiền vệ tranh chấp quyết liệt, không để chừa nhiều khoảng trống.

Sau khoảng 15 phút đầu thăm dò, nhà Á quân Premiership mới dần đẩy cao nhịp độ dồn ép đối thủ. Sóng gió liên tiếp nổi lên trước khung thành Tim Howard. Đầu tiên là tình huống Alex đánh đầu, bóng khẽ chạm đầu gối Anelka đổi hướng đập trúng cột dọc.

Tiếp đó, Lampard băng lên từ tuyến hai tung ra cú dứt điểm sở trường vọt xà ngang. Hai hậu vệ biên bên phía đội khách cũng rất tích cực dâng cao. A.Cole lao đi như một mũi tên bên hành lang trái rồi căng ngang khó chịu vào trong. Tiếc rằng đồng đội của anh không tận dụng được thời cơ.

Đang chiếm thế thượng phong, cục diện bất ngờ đảo chiều khi John Terry bị truất quyền thi đấu ở phút 35. Đội trưởng "The Blues" đã có pha vào bóng thô bạo bằng cả hai chân nhắm vào Leon Osman. Trọng tài Phil Dowd không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi Terry ra khỏi sân.

Kể từ thời điểm này, Everton bắt đầu giành lại thế trận và tạo được một vài pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn Petr Cech. Đáng kể nhất là tình huống quay người volley ở góc hẹp của Yobo. Tuy nhiên, thủ môn người CH Czech đã chơi tập trung và bắt gọn.

Everton tấn công chủ yếu bằng cách nhồi bóng bổng vào vòng cấm - Ảnh: Getty

Trong thế thiếu người, Scolari lập tức thực hiện những sự thay đổi sau giờ giải lao. Anelka mờ nhạt phải rời sân để nhường chỗ cho Drogba sung mãn và càn lướt tốt. Trung vệ Ivanovic cũng trám vào lỗ hổng Terry để lại (thay Joe Cole).

Bước sang hiệp hai, Chelsea chỉ cắm duy nhất Drogba và rình rập chờ thời cơ phản đòn. Về phần đội chủ nhà, do không có tiền đạo thực thụ nào nên các học trò HLV David Moyes gặp nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận vòng cấm đối phương.

Ở hoàn cảnh đó, "The Toffees" thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài, nhồi bóng bổng vào vòng cấm để các nhân tố như Fellaini hay Cahill phát huy khả năng đánh đầu. Phút 52, Hibbert tạt bên cánh phải khá đẹp, nhưng Fellaini lại kết thúc ra ngoài.

Đội bóng thành London cũng cố gắng tận dụng tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Trung vệ Alex có hai cơ hội, nhưng đều không thể lập công. Tiền vệ Lampard còn trổ tài sút xa, đưa bóng bay vọt xà ngang.

Gần cuối trận, Everton đẩy cao tốc độ quyết tâm ghi bàn, khiến Chelsea phải chơi phòng ngự co cụm. Phút 77, bắt nguồn từ quả phạt góc do Arteta thực hiện, Lescott bật cao đánh đầu hóc hiểm. Tuy nhiên, Petr Cech vẫn kịp thời giải nguy cho "The Blues".

Ngay sau đó, CĐV Everton có phen ăn mừng hụt khi Baines thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Felaini nhoài người đánh gót sạt cột. Phút 84, Pienaar đưa bóng vào lưới Chelsea, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu việt vị.

Kết thúc 90 phút, không bên nào ghi được bàn thắng, đành hài lòng rời sân với tỉ số hòa.Qua 18 vòngđấu, Chelsea vẫn xếp thứ hai, kém đội đầu bảng Liverpool một điểm.

Đội hình ra sân:

Everton: Howard, Hibbert, Yobo (Baines 61'), Jagielka, Lescott, Neville, Osman, Arteta, Fellaini, Pienaar, Cahill.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Mikel, Joe Cole (Ivanovic 46'), Ballack, Lampard, Deco (Bridge 87'), Anelka (Drogba 46').

Thẻ đỏ: Terry 35'

Bảng xếp hạng
Vị trí
CLB
Vòng
Thắng
Hòa
Bại
Hiệu số
Điểm
1
Liverpool
18
11
6
1
27:12
39
2
Chelsea
18
11
5
2
36:7
38
3
Aston Villa
18
10
4
4
30:20
34
4
Man Utd
16
9
5
2
27:10
32
5
Arsenal
18
9
4
5
30:21
31
6
Hull City
18
7
6
5
27:31
27
7
Everton
18
7
5
6
23:25
26
8
Fulham
17
6
6
5
16:12
24
9
Portsmouth
18
6
5
7
20:28
23
10
Bolton
18
7
2
9
22:24
23
11
Wigan
17
6
4
7
21:20
22
12
Newcastle
18
5
7
6
24:25
22
13
Sunderland
18
6
3
9
21:26
21
14
Middlesbrough
18
5
5
8
17:27
20
15
Stoke City
18
5
5
8
17:30
20
16
Tottenham
18
5
4
9
20:23
19
17
West Ham
18
5
4
9
18:25
19
18
Man City
18
5
3
10
31:27
18
19
Blackburn
18
4
4
10
20:34
16
20
West Brom
18
4
2
12
14:33
15

 

Theo VietNamNet


Ý kiến của bạn