Tên Ngân Thương sẽ được vang lên tại Olympic 2008?

Văn hóa – Giải trí
Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, Đỗ Thị Ngân Thương - vận động viên (VĐV) môn thể dục dụng cụ (TDDC) của Việt Nam, đã chính thức giành suất đặc cách dự Olympic Bắc Kinh 2008 sau những thành tích tốt đạt được tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp (tổng cộng 5 HCV).

Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, Đỗ Thị Ngân Thương - vận động viên (VĐV) môn thể dục dụng cụ (TDDC) của Việt Nam, đã chính thức giành suất đặc cách dự Olympic Bắc Kinh 2008 sau những thành tích tốt đạt được tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp (tổng cộng 5 HCV).

Ngày 5/8, Ngân Thương đã rời Việt Nam lên đường sang Bắc Kinh tham dự thế vận hội (TVH) lần thứ 29. Đây là chiếc vé cuối cùng và duy nhất dành cho Ngân Thương (khu vực Đông Nam Á) trong 98 VĐV TDDC sẽ thi đấu tại Olympic Bắc Kinh. Tại giải Vô địch thế giới năm 2007 tổ chức ở Trung Quốc, Thương đứng thứ 32/85 VĐV tham dự. Ở giải thế giới tổ chức tại Cata đầu tháng 3/2008, Thương đã lọt vào top 12... Với những kết quả trên, Ủy ban Olympic quốc tế bị thuyết phục hoàn toàn và dành cho Thương chiếc vé cuối cùng tham dự Olympic. Và đây là lần đầu tiên TDDC Việt Nam góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

 Ngân Thương - lần cuối cùng tham dự một giải đấu lớn. Ảnh: HG
Ý chí đã được tôi luyện

Ngày 10/3/1989, Ngân Thương chào đời, lên 6 tuổi, do hay ốm yếu nên Ngân Thương đã được mẹ cho đi tập thể thao tại Cung thể thao Quần Ngựa. Như một cái duyên, Ngân Thương đã lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch. Được sang Trung Quốc tập huấn, dưới sự kèm cặp của 2 chuyên gia Trung Quốc là ông Đặng Vĩnh An (từ năm 1996 đến cuối 2003), Trương Kiến Minh (từ 2004 - 2005) và HLV Đỗ Thùy Giang, Ngân Thương luôn nỗ lực hết mình, chăm chỉ tập luyện và kết quả tại các kỳ SEA Games từ 22 - 24 và nhiều giải thể thao quốc tế khác là phần thưởng xứng đáng cho biết bao tháng ngày khổ luyện. Tuy đã bước sang tuổi 19, nhưng nhìn vóc dáng nhỏ bé của Thương khó có ai hình dung nổi Thương đã phải trải qua biết bao nỗi cực nhọc, những lần ốm đau hay bị chấn thương trong tập luyện: chệch xương tay, bong gân, giãn dây chằng vẫn chưa khổ sở bằng hơn “10 năm ăn Tết xa nhà, xa cha mẹ. Những khi thất bại liên tục vì một động tác khó, rồi rất nhiều lần chấn thương khiến đôi lúc em đã chán nản và có ý định bỏ tất cả để trở về gia đình, trở lại làm một nữ sinh bình thường. Thế nhưng, nghĩ đến sự chăm sóc chỉ bảo ân cần của các thầy cô, bạn bè cùng tình yêu dành cho môn TDDC đã thấm sâu vào máu thịt, em đã quay lại phòng tập" - Ngân Thương tâm sự. Nhớ kỳ SEA Games 23 (2005), với những động tác thuần thục, chính xác Ngân Thương đã chinh phục hoàn toàn trọng tài và đạt điểm số cao không ngờ (8,262) khi vượt qua cả hai đối thủ người Indonesia và Singapore giành HCV toàn năng. Đây là tấm huy chương danh giá nhất cho TDDC Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi.

Hết mình để tỏa sáng

Đối với Thương, kỳ tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 quả là một dấu ấn trong đời. Sau lần tham dự Olympic 2008, Thương sẽ chia tay với môn thể thao này, bởi độ tuổi của Thương hiện nay không còn phù hợp với TDDC. Song, với tinh thần thi đấu hết mình, Ngân Thương sẽ cố gắng để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hy vọng trong lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tham dự một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Ngân Thương sẽ "cháy" hết mình và tỏa sáng trước bạn bè thế giới. Và biết đâu, không quá gò ép mình, cùng với lợi thế từng có thời gian dài được đào tạo ở lò luyện tập Trung Quốc, sự cổ vũ của những người hâm mộ ở Việt Nam "Nhà vô địch" - "Nữ hoàng TDDC" Ngân Thương sẽ làm nên kỳ tích.
 
VD (TCTDTT)

Ý kiến của bạn