Tẩy chay hàng nhập lậu

Thời sự
Trong cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu, Việt Nam ta cũng như nhiều nước trên thế giới lấy việc kích cầu và khai thác thị trường nội địa là một trong những biện pháp hàng đầu nhằm cứu nền kinh tế thoát khỏi đà suy thoái.

Trong cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu, Việt Nam ta cũng như nhiều nước trên thế giới lấy việc kích cầu và khai thác thị trường nội địa là một trong những biện pháp hàng đầu nhằm cứu nền kinh tế thoát khỏi đà suy thoái. Đó là biện pháp hoàn toàn đúng đắn. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là bế quan tỏa cảng, nhất là khi chúng ta đã gia nhập WTO. Với hàng ngoại, chúng ta sẵn sàng chấp nhận một sân chơi bình đẳng, còn đối với hàng nhập lậu từ biên giới, một cuộc chiến tranh phá hoại thầm lặng theo kiểu du kích gặm mòn dần sức mạnh quốc gia.

 Lực lượng chức năng kiểm tra số gà lậu bị bắt giữ ngày 29/5/2009 tại Hà Nội Ảnh: PH

Không phải từ bây giờ mà đã lâu rồi, hàng nhập lậu từ biên giới tràn về như đồ chơi, vải vóc, quần áo, đồ gia dụng đã bóp ngành công nghiệp tiêu dùng nước ta tuy không chết nhưng “khó thở”. Gần đây, kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường xuất khẩu của nước láng giềng phương Bắc bị thu hẹp lại thì việc hàng nhập lậu vào nước ta dường như có dấu hiệu gia tăng.

Những hàng nhập lậu vào ta không phải trong nước không làm được, song vì là hàng lậu, không chịu thuế nên giá rẻ hơn hàng trong nước. Mặt khác, nếu tham nhũng không bị triệt hạ, giá thành hàng trong nước cũng sẽ bị đội lên do phải “chung chi”, “làm luật”, và vô hình trung, chúng ta sẽ bị “nốc ao”.

Có người Việt Nam yêu nước nào muốn các doanh nghiệp trong nước yếu dần qua việc mua hàng nhập lậu để hàng vạn công nhân - đồng bào của mình mất việc làm và sau đó là những hệ lụy tiêu cực xã hội xảy ra từ thất nghiệp. Có người Việt Nam yêu nước nào có thể yên tâm nhìn hàng nhập lậu hoành hành trên sân nhà để doanh nghiệp trong nước vốn đang vật vã chèo chống trong cơn bão khủng hoảng lại càng phải vật vã hơn. Có người Việt Nam yêu nước nào đang tâm nhìn không chỉ hàng lậu ùa vào mà còn cả “người lậu” nhảy vào thị trường lao động qua con đường du lịch trong khi nước ta không thiếu nhân công.

Thời hiện đại, không chỉ có những cuộc bành trướng xâm lăng lãnh thổ như trước mà còn có cả những cuộc xâm lăng kinh tế, xâm lăng văn hóa tưởng là vô hại cũng khiến nhân loại phải cảnh giác. Đã đến lúc Luật Chống buôn lậu phải được thực thi nghiêm túc để bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường cần được phân định rõ trước hàng lậu và cơ quan quản lý lao động cũng phải chịu trách nhiệm trước “người lậu” vào nước ta lao động qua con đường du lịch. Không thể viện cớ “không ký giấy cho người nước ngoài vào làm công nhân” để phủi trách nhiệm bởi như hải quan và quản lý thị trường cũng đâu có ký giấy cho hàng lậu nhập vào, công an càng chả bao giờ ký giấy cho gián điệp phản động vào phá hoại!

Bên cạnh việc kêu gọi lòng yêu nước để toàn dân tẩy chay hàng nhập lậu, bảo vệ “nồi cơm” của chính ngôi nhà Tổ quốc mình, thiết nghĩ Nhà nước cần một chế tài đủ mạnh để xử lý hàng nhập lậu như xử lý những tác nhân phá hoại đất nước. Các phương tiện truyền thông cần làm dân chúng hiểu hàng nhập lậu cũng là một loại “giặc” để người tiêu dùng có một thái độ tích cực đối với “kẻ phá hoại ngọt ngào” qua lợi nhuận và giá rẻ này. Tất nhiên, về lâu dài, chúng ta cần một chiến lược nâng cao chất lượng giá cả hàng hoá trong nước để hàng Việt Nam là niềm tự hào của người Việt Nam, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoai, kể cả hàng nhập lậu.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn