Tây Ban Nha vs CH Ireland: Đừng đùa nữa, ngài Del Bosque!

Văn hóa – Giải trí
“Tây Ban Nha có thể đăng quang với sơ đồ không tiền đạo? Tôi cho rằng đó là một câu chuyện đùa”. Đó là lời nhận xét mang đậm chất khiêu khích của Jose Mourinho song rõ ràng nó không phải hoàn toàn vô lý.

“Tây Ban Nha có thể đăng quang với sơ đồ không tiền đạo? Tôi cho rằng đó là một câu chuyện đùa”. Đó là lời nhận xét mang đậm chất khiêu khích của Jose Mourinho song rõ ràng nó không phải hoàn toàn vô lý.

Ở trận mở màn với Italia, HLV Del Bosque đã khiến tất cả bất ngờ khi cho La Roja ra quân với sơ đồ không tiền đạo. Thay vào đó, ông thiết lập lên “bộ tứ huyền ảo” Xavi – Iniesta - Silva – Fabregas vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi vừa kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn.

Với cách bố trí đội hình như trên, ý đồ của Ngài râu kẽm chính là kiểm soát khu vực trung tuyến, và khi đã nắm được thế trận thì cơ hội sẽ tự đến với những tiền vệ thượng hạng sở hữu kỹ năng ghi bàn chẳng kém ai kia. Song đó rõ ràng là một sai lầm, đúng như lời nhận xét của bậc thầy về chiến thuật Jose Mourinho.
 Fabregas đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở trận gặp Italia
Đúng là việc bố trí số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ đã giúp Tây Ban Nha không gặp bất cứ khó khăn nào để kiểm soát thế trận, nhưng nó lại trở nên vô nghĩa khi họ không có lấy một mũi nhọn ở trên sân. Điệu tiqui-taca vẫn nhịp nhàng ở trên sân (theo thống kê La Roja đã thực hiện tới 672 đường chuyền sau 90 phút thi đấu), rất nhiều khoảng trống đã được tạo ra song không có ai để lao vào tận dụng. Đó chính là vấn đề trong cái sơ đồ mà Del Bosque vẫn một mực bảo vệ sau trận đấu.

Chẳng phải tự nhiên mà sau cả trăm năm hình thành và phát triển, môn thể thao Vua lại chia ra những vị trí hết sức rõ ràng: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Mỗi vị trí đảm nhận một vai trò khác nhau, mỗi cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí song họ chỉ phát huy tối đa khả năng của mình ở một vai trò nhất định.
 HLV Del Bosque cần phải thay đổi
Nếu Tây Ban Nha có một tiền đạo trong đội hình ở trận gặp Italia, chắc chắn mọi chuyện sẽ rất khác. Các khoảng trống mà họ tạo ra sẽ được tận dụng một cách tối đa. Bản năng sát thủ, sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí để ghi bàn là thứ những mà Fabregas, Silva hay Iniesta không thể có được. Thứ họ giỏi nhất là kiến tạo thì đã làm quá tốt! Ngay cả khi có cơ hội cực kỳ ngon ăn và có thể dứt điểm, các tiền đạo ảo của ngài Del Bosque cũng thường tìm người ở vị trí ngon hơn để... kiến tạo. Việc đá theo bài này đã khiến Tây Ban Nha bị Italia bắt bài một cách dễ dàng trong khi lối chơi của họ cũng thiếu hẳn đi sự đột biến.

Thay đổi, đó là điều bắt buộc với Tây Ban Nha ở những trận đấu tới. Đúng như lời của HLV Jose Mourinho, La Roja không thể đăng quang với cách chơi không tiền đạo của mình.

Ngày hôm nay, nhà ĐKVĐ sẽ phải đối đầu với “Italia phẩy” CH Ireland. Nếu như vẫn giữ như cách chơi đó, khả năng La Roja tiếp tục bị bắt bài sẽ là rất lớn khi trên băng ghế huấn luyện của Ireland là một người Italia chính hiệu: Giovanni Trapattoni. Chiến thuật và bắt bài đối thủ chính là sở trường của nhà cầm quân lớn tuổi nhất trong lịch sử VCK Euro này. Nếu Del Bosque vẫn bảo thủ, rất có thể Tây Ban Nha sẽ phải trả giá.

Thông tin lực lượng:

Tây Ban Nha: Không có sự thiếu vắng nào.

CH Ireland: Dunne đau nhẹ. Given, Gibson đã bình phục. Long chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Silva, Xavi, Iniesta, Torres.

CH Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane, Long.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn