Ở loạt trận đầu tiên, Tây Ban Nha đã có được 3 điểm nhọc nhằn nhờ bàn thắng ở cuối trận của trung vệ Gerard Pique sau rất nhiều những cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn Petr Cech. Thế nhưng sự vô duyên của các chân sút bên phía La Roja, đặc biệt là Alvaro Morata, đã khiến họ phải nhờ đến pha lên tham gia tấn công bất ngờ của Pique thì mới có được bàn thắng. Nếu cứ thi đấu một cách vô duyên như vậy thì Tây Ban Nha sẽ có thể bị trượt ngã bất cứ lúc nào, và người hâm mộ đội bóng xứ bò tót sẽ lại càng nhớ những tiền đạo bị Vincente Del Bosque loại ra khỏi danh sách như Torres hay Diego Costa hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, sự sáng tạo của Iniesta, David Silva hay sự chắc chắn của Sergio Busquets đã để lại vô vàn niềm tin cho người hâm mộ.
Tây Ban Nha vẫn sẽ phải dựa khá nhiều vào sự sáng tạo của Iniesta
Về phía các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại về mọi mặt trước Croatia ở trận đấu trước sẽ khiến họ buộc phải dồn toàn bộ quyết tâm và sức lực cho trận cầu đêm nay. Bởi nếu thua Tây Ban Nha, đội quân của Fatih Terim sẽ còn rất ít cơ hội đi tiếp và nhiều khả năng sẽ phải đóng vali đợi ngày về nước. Ở trận ra quân, sự thể hiện của ngôi sao Arda Turan là quá mờ nhạt, anh thi đấu lép vế hoàn toàn so với hàng tiền vệ giàu sáng tạo của Croatia và không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đội tuyển áo Ca rô để rồi bị thay ra trong sự thất vọng của các cổ động viên xứ Thổ.
Ngôi sao Arda Turan gây thất vọng ở trận ra quân gặp Croatia
Bước vào trận đấu tới, có lẽ đội tuyển Bò tót vẫn sẽ tiếp tục áp dụng những đường chuyền nhỏ liên tục để giãn cách đội hình Thổ Nhĩ Kỳ rồi tận dụng sự sáng tạo của bộ đội Silva – Iniesta và đưa bóng vào trong cho các chân sút phía trên dứt điểm. Bài toán của chiến lược gia Del Bosque hiện tại chính là giải quyết vấn đề phong độ của hàng công, đặc biệt là Alvaro Morata, khi tiền đạo của Juventus đã thi đấu dưới sức và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận đấu với CH Séc. Ở phía bên kia chiến tuyến, nếu cứ thi đấu như trận gặp ĐT Croatia, thì cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể ghi bàn vào lưới David de Gea là rất thấp, bởi phía trên thủ thành này là cả một hệ thống phòng ngự đẳng cấp hàng đầu thế giới với những cái tên như Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba hay Juanfran...Và những người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ nên nhớ rằng trong 10 lần đối đầu với Tây Ban Nha, họ chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng từ năm 1956 ( để thua 5 lần và hòa 4 lần ), ngoài ra 6 trận gần đây nhất giữa 2 đội bóng này thì Tây Ban Nha cũng mới chỉ lọt lưới 1 bàn trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và nếu không mắc bất cứ sai lầm nào, thì việc La Roja giành chiến thắng là điều tương đối dễ hiểu.

Đội hình dự kiến :
Tây Ban Nha : De Gea – Juanfran, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba – Sergio Busquets, Thiago, Iniesta, David Silva – Alvaro Morata, Nolito
Thổ Nhĩ Kỳ : Babacan – Balta, Kaya, Gonul, Koybasi – Topal, Turan, Sahan, Inan, Erkin – Yilmaz
Dự đoán : Tây Ban Nha 1 – 0 Thổ Nhĩ Kỳ