Tây Ban Nha cùng với Tây Đức/Đức (vô địch 1972, 1980 và 1996) là hai đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử EURO. Năm 1964, ngay ở kỳ EURO thứ hai và cũng là lần đầu tiên đăng cai, La Roja đã lên ngôi nhờ màn trình diễn chói sáng của Luis Suarez. Tuy nhiên, Tây Ban Nha phải chờ tới 44 năm sau mới có chức vô địch thứ hai nhờ bàn thắng của Fernando Torres vào lưới đội tuyển Đức trong trận chung kết EURO 2008 và họ tiếp tục lên ngôi trên đất Ukraine sau đó 4 năm.
Tây Ban Nha khởi đầu không tốt ở vòng loại Euro, khi thua Slovakia với tỉ số 1-2, qua đó đứt mạch 36 trận bất bại tại vòng loại. Tuy nhiên, thầy trò Vicente Del Bosque nhanh chóng xốc lại đội hình và toàn thắng 8 trận cuối cùng để kết thúc ở vị trí nhất bảng, nhiều hơn đội xếp thứ hai 5 điểm.
Tại kỳ EURO sắp tới, lực lượng Tây Ban Nha có nhiều xáo trộn khi một loạt hảo thủ quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, khiến cho họ rất bế tắc trong cách vận hành lối chơi tiqui-taca. Del Bosque bị chỉ trích là khá bảo thủ, không chịu thay đổi sơ đồ chiến thuật lẫn lối chơi bị cho là đã lỗi thời.
Tuy nhiên Tây Ban Nha vẫn có phong độ rất ổn định khi thi đấu gần như bất bại trên mọi mặt trận với 9/10 trận thắng gần đây. Với quyết tâm giữ ngôi vương, chắc chắn đội quân của Del Bosque sẽ nhập cuộc đầy máu lửa quyết tâm giành lấy chiến thắng để có thể góp mặt tại Stade de France vào ngày 11/7.
Với những xáo trộn về mặt nhân sự, liệu La Roja có thể bảo vệ thành công ngôi vương.
Với lực lượng hùng hậu và rất mạnh ở mọi vị trí, đặc biệt tập trung ở hàng tiền vệ, ĐT Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Euro 2016 cùng với ANH, PHÁP và ĐỨC.
“La Roja” nằm ở bảng D, Euro 2016 với sự góp mặt của những Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc, những đội tuyển được đánh giá cao tại châu Âu. Dù vậy, họ cũng không phải là đối thủ ngang tầm với nhà đương kim vô địch của giải đấu.
CH Séc là cái tên giàu truyền thống Euro khi từng một lần vô địch năm 1976 (dưới cái tên Tiệp Khắc), một lần giành ngôi á quân (1996) và một lần lọt vào bán kết (2004).
CH Séc kết thúc vòng loại EURO 2016 với vị trí nhất bảng A, bảng đấu có sự hiện diện của Hà Lan. Mặc dù để thua 2 trận tuy nhiên thầy trò Pavel Vrba vẫn là đội thi đấu ổn định nhất, giành được 7 trận thắng.
Từng là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu nhưng nền bóng đá của CH Séc đang ngày một đi xuống do sự thiếu thốn tài năng. Việc Tomas Rosicky, cầu thủ đã 35 tuổi và chỉ thi đấu duy nhất một trận cho Arsenal mùa trước vẫn được gọi vào là minh chứng cho điều đó.
Hiện tại, ngôi sao duy nhất của Séc tại Euro 2016 là Petr Cech, anh ta cũng đã 34 tuổi. Với đội hình như vậy, thật khó để kỳ vọng ĐT Cộng hòa Séc có thể chơi ấn tượng. Có lẽ Petr Cech và các đồng đội sẽ phải nói lời chia tay Euro 2016 ngay sau khi vòng bảng kết thúc.
Việc phải dựa vào những “lão tướng”, CH Séc được đánh giá khó có thể vượt qua vòng bảng.
Có lẽ dự vào thành tích đối đầu trong quá khứ của cặp đấu này là không có cơ sở. Với tổng cộng 7 lầm gặp nhau, CH Séc giành ưu thế với 4 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận, trong khi đó Tây Ban Nha có 2 lần hưởng niềm vui. Nhưng đó là quá khứ và chúng ta sẽ không thể nhắc đến nó ở Municipal. Vì đội bóng “xứ bò tót” đã khác xưa, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới trong gần 10 năm trở lại đây.
Chính vì vậy, người hâm mộ CH Séc không thể “ăn mày” quá khứ khi đối đầu với Tây Ban Nha, mà chỉ có thể hi vọng trong một ngày mà Cech cùng đồng đội thi đấu xuất thần họ mới có thể có được điểm.
Theo các nhà cái và chuyên gia nhận định, đây là một trận đấu với ưu thế vượt trội cho đội đương kim vô địch của giải đấu, đội tuyển Tây Ban Nha so với đội tuyển CH Séc. Cụ thể, theo tỷ lệ kèo châu Âu dành cho những ai đặt cược cho đội tuyển Tây Ban Nha thắng trận này là 1.47 ( đặt 100K ăn 47K ), kèo châu Âu dành cho 2 đội tuyển hòa nhau là 4.30, còn nếu bạn tin vào bất ngờ, CH Séc có thể làm nên bất ngờ trước Tây Ban Nha thì đặt cửa này thắng lớn, tỷ lệ là 7.70 ( đặt 100 K thu về 770K ).
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: De Gea; Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Andres Iniesta, David Silva, Lucas Vasquez; Nolito, Alvaro Morata.
CH Séc: Petr Cech, Kaderabek, Kadlec, Sivok, Limbersky, Plasil, Pavelka, Dockal, Darida, Krejci, Necid.
Dự đoán tỉ số:
Tây Ban Nha 2 – 0 CH Séc