Tây Ban Nha 1-0 CH Séc : Tuyển “Bò Tót” húc đổ bức tường "pha lê"

13-06-2016 22:21 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Thi đấu lấn lướt và hoàn toàn áp đảo đội tuyển CH Séc, Tây Ban Nha đã giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận đầu ra quân.

Đội tuyển Tây Ban Nga bước vào giải đấu năm nay với cương vị đương kim vô địch, bởi vậy, đội bóng xứ Bò tót đã ngay lập tức thể hiện sức mạnh của mình ngay khi trận đấu được bắt đầu. Với những cái tên mới lần đàu tiên được tham dự một giải đấu lớn trong đội hình như De Gea, Nolita, hay đặc biệt là Morata, đội tuyển áo đỏ ngay lập tức tạo nên một thế trận áp đảo trước đối thủ.

Clip bàn thắng của Pique ở phút 87, giúp Tây Ban Nha có 3 điểm trước CH Séc với lối chơi phòng ngự kiên cường (Nguồn clip: VTV)

Thế nhưng, những cơ hội đầu tiên của trận đấu lại nằm ở những pha phản công của đội tuyển cộng hòa Séc với 2 cú sút của Rosicky và Sivok nhưng đều không chính xác. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội tuyển Séc làm được, bởi đội tuyển Tây Ban Nha có lẽ là quá mạnh so với họ, khi đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục triển khai lối chơi tiki – taka truyển thống và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Hàng loạt cơ hội được đội tuyển Tây Ban Nha tạo ra với những pha dứt điểm nguy hiểm của Alvaro Morata hay David Silva...Nhưng hầu như những tình huống đó đều bị thủ thành Petr Cech hóa giải tương đối đơn giản với đẳng cấp cao của mình. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng dẫu cho Tây Ban Nha là đội thi đấu hay hơn rất nhiều.

Petr Cech thi đấu vô cùng xuất sắc khi từ chối một loạt cơ hội của ĐT Tây Ban Nha

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực ngay từ những phút đầu khiến khung thành CH Séc chao đảo. Với một Iniesta cực kỳ sáng tạo ở tuyến giữa, đội tuyển xứ sở Bò tót đã tạo nên hàng loạt những pha bóng tấn công vô cùng đẹp mắt nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ đánh bại một Petr Cech dày dạn kinh nghiệm cùng một hàng thủ áo trắng vô cùng kín kẽ. Sau hàng loạt những tình huống ép sân của ‘La Roja’, đội tuyển CH Séc đã có những tình huống khiến De Gea phải hoạt động sau một thời gian dài rảnh rỗi.

Những tình huống dứt điểm của Hubnik hay Gebre Selassie khiến cho các cổ động viên Tây Ban Nha có lý do để lo lắng. Những phút sau đó, huấn luyện viên Vicente Del Bosque đã có những thay đổi lớn khi tung Thiago (cầu thủ vừa có một mùa giải thành công tại Bayern Munich) cùng tiền đạo kinh nghiệm Aritz Aduritz vào sân thay cho những cái tên thi đấu thất vọng là Fabregas, Morata. Và những sự thay đổi đó ngay lập tức có được hiệu quả khi lối chơi của Tây Ban Nha có phần thanh thoát hơn. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi từ đầu trận, thầy trò Vicente Del Bosque cuối cùng cũng có được quả ngọt với tình huống tham gia tấn công bất ngờ của Gerard Pique, khi anh đánh đầu kĩ thuật không cho thủ thành Petr Cech cơ hội nào để cản phá, mở tỉ số cho đội tuyển xứ Bò tót ở phút thứ 87 của trận đấu.

Gerard Pique trở thành người hùng của La Roja với pha ghi bàn quyết định ở phút 87

Sau tình huống ghi bàn của Pique, đội tuyển CH Séc quyết định chơi tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thế nhưng thời gian còn lại là quá ít và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 cho La Roja, một kết quả vô cùng hợp lý.

Bàn thắng :

Tây Ban Nha : Gerard Pique (87’)

Đội hình :

Tây Ban Nha : De Gea – Juanfran, Pique, Ramos, Jordi Alba – Busquets, Iniesta, Silva, Fabregas (Thiago – 70’), Nolita (Pedro – 82’) – Morata (Aduritz – 62’)

CH Séc : Cech – Kaderabek, Gebre Selassie (Sural -86’), Limbersky, Hubnik – Darida, Krejci, Rosicky (Pavelka – 88’), Plasil, Sivok – Necid (Lafata – 75’)


Gia Long
Ý kiến của bạn