![]() Cả thị trấn bị khói đen và lửa bao phủ sau vụ nổ |
Thị trưởng của Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche, cho biết các nhân viên cứu hộ đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với thảm họa. “Chúng tôi đã triển khai mọi nguồn lực để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ người dân”, bà Roy-Laroche khẳng định.
Christian Blanchette, người phát ngôn của Cơ quan môi trường tỉnh Quebec cho biết 73 toa tàu đều chở dầu thô.
“Chúng tôi đã có một phòng thí nghiệm di động tại đây để theo dõi chất lượng không khí”, ông Blanchette cho biết. “Chúng tôi cũng đang lo ngại về tình trạng dầu tràn tại hồ và sông. Chúng tôi đã khuyến cáo cư dân ở hạ lưu thận trọng khi lấy nước từ sông Chaudiere”.
Đám cháy, có thể được nhìn thấy cách đó vài cây số, đã lan ra nhiều ngôi nhà. Các quan chức cho biết khoảng 30 ngôi nhà bị hư hại.
“Thật đáng sợ”, Claude Bedard, một người dân địa phương thuật lại. “Thật kinh khủng. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống vậy. Cửa hàng Metro, Dollarama, mọi thứ đều đã biến mất”.
Khoảng 100 lính cứu hỏa ở khắp các khu vực xung quanh và cả từ Mỹ đã được điều tới để kiểm soát đám cháy. Một lượng lớn, nhưng chưa thể xác định, nhiên liệu được cho là đã tràn xuống sông Chaudière gần đó.
