Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt đỏ gay, bức xúc lắm. Ông hỏi:
- Tàu cá để làm gì?
- Để đánh cá chứ còn để làm gì nữa!
- Và còn tính năng tác dụng khác?
- Tàu cá chỉ để đánh cá! Bác còn thấy tính năng nào nữa?
- Tàu cá còn để... không đánh cá!
- Tàu cá là để chiếm ngư trường nước khác. Cả chục tàu to vào lãnh hải nước khác đe dọa ngư dân. Ngư dân sợ, không ra khơi nữa thì đấy là vùng biển của họ (!). Tàu cá còn để lao vào tàu tuần duyên nước ngoài để gây rối như đa xảy ra...
- Bác lẩn thẩn rồi! Làm thế liệu còn ai chơi với mình mà không sợ bị cô độc cô quả, bị lên án?
- Tàu cá còn để tránh bị lên án!
- Hả?
- Như vụ 3 tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò tàu Bình Minh hôm 26/5 bị thế giới lên án ghê quá thì hôm 9/6 vừa rồi, họ cho tàu cá vào biển của Việt Nam cắt cáp một cách rất chuyên nghiệp khi tàu Viking II ta thuê của nước ngoài đang làm nhiệm vụ.
- Nghĩa là có sao thì đấy là hành động của dân chứ không phải của Nhà nước. Nhà nước và quân đội Trung Quốc cứ việc nói hòa bình. Còn tàu cá thì cứ việc chiếm như trường và cắt cáp, quấy nhiễu việc làm ăn bình thường của nước khác!
- Mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vừa “đe” không được động đến an toàn của ngư dân Trung Quốc đấy thôi!
- Ông bạn láng giềng của ta ngang thật!
CẢ NGHĨ