Tập huấn về... họp

Thời sự
Thoan - Hội trưởng phụ nữ lên xã họp giao ban hằng tháng. Vừa thấy Thoan, ông Thành - Chủ tịch xã đã đon đả:

Thoan - Hội trưởng phụ nữ lên xã họp giao ban hằng tháng. Vừa thấy Thoan, ông Thành - Chủ tịch xã đã đon đả:

- Cô Thoan! Cô có giấy mời của huyện tham gia đợt tập huấn 10 ngày về... họp cho cán bộ đầu ngành. Cô cố gắng  sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.

Thoan ngạc nhiên:

- Sao! Chỉ có việc đi họp. Các "cụ" thì lim dim ngồi ngủ gật nhổ râu hay hút thuốc lào vặt...

- Còn các cô thì ngồi nặn trứng cá, đan len hoặc tỉa tót lông mày chứ gì? - Ông Thành đế vào.

- Nhưng cháu thấy chuyện họp thì có gì quan trọng mà phải tập huấn cả những 10 ngày hở bác?

Ông Thành trố mắt:

- Ơ hay cái nhà chị này! Công tác họp bây giờ rất chi là quan trọng. Muốn biết cụ thể, cô nên hỏi bác Thông - Chủ tịch mặt trận. Bác ấy cũng vừa mới qua đợt tập huấn 10 ngày.

Ông Thông mở chiếc cặp to đùng lấy ra một chồng tài liệu, toàn những quyển sách dày cộp     

-  Đây! 10 ngày tập huấn về họp, tôi phải " ngốn" 15 kg tài liệu. Cuối đợt tập huấn còn phải làm một bản "luận văn tốt nghiệp" hơn 800 trang.

- Sao! Chỉ tập huấn về... họp mà bác phải làm một bản "luận văn tốt nghiệp" những 800 trang. Bác bịa giỏi thế? Thôi! Em xin bác, bản  luận văn để em sao y bản chính - Thoan nài nỉ.

-  Chết thật! Bây giờ người ta đang kịch liệt lên án cái "bệnh thành tích" trong học tập. Thế mà cô lại...

-  Hay... em chỉ cần xin bác cái "khúc giữa", còn "khúc đầu khúc đuôi" bác để lại "làm giống làm má".

  Ông Thông tròn xoe mắt:

-  Gớm! Cô đừng có mà khôn ngoan khôn vặt. Chọn cái "khúc giữa ngon nhất, nạc nhất". Thôi thì nể tình cùng là cán bộ đầu ngành, tôi cho cô cái "khúc đuôi". Này! Cái "khúc đuôi" có câu kết tuyệt chiêu, tuyệt hảo, tuyệt đỉnh, tuyệt vời - vừa nói ông Thông vừa lấy ra một tờ giấy rồi gác kính lên đọc:

  Họp là chờ để giơ tay

 Và cũng là lúc dịp may ngủ bù

 Quan tám gật, quan năm ừ

  Tội gì tranh đấu cho u cái đầu

Về nhà vợ hỏi đi đâu

Rằng tôi đi... họp, ôm đầu ngủ quên.

Tôi dặn: phải sửa lại câu vợ hỏi đi đâu thành chồng hỏi đi đâu. Này! Nếu được giải nhất, nhớ cho mình một chầu bia nhé!     

Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn