Táo ơi!

05-02-2014 23:38 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Hai Phiếm rất thích coi “Táo quân” vào tối đêm giao thừa hàng năm. Lúc phát chương trình, Nghĩ tôi bận giúp bà xã làm gà cúng giao thừa bèn hỏi ông:

Hai Phiếm rất thích coi “Táo quân” vào tối đêm giao thừa hàng năm. Lúc phát chương trình, Nghĩ tôi bận giúp bà xã làm gà cúng giao thừa bèn hỏi ông:

- Táo năm nay thế nào?

- Nghèo như tình hình kinh tế cả nước. Chỉ có 4 táo Giao thông, Điện lực, Y tế và Kinh tế xuất hiện thành ra nhàm vì phải trình bày quá dài!

- Sao bảo có cả Táo Văn hóa và Giáo dục?

- Xuất hiện lúc cuối coi như không có!

- Và các nghệ sĩ vẫn “siêu” như mọi năm chứ?

- Chỗ được chỗ không nhưng lạm dụng hát nhái quá nhiều. Từ nói đến hát hơi sượng vì gò ép! Cấu trúc chương trình không đổi mới vẫn như những năm qua!

- Nghe nói có cả dân thử làm Ngọc Hoàng?

- Có đổi mới tý nhưng tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp!

- Hả?

- Ví dụ như cảnh “ném giày” là ý dân nhưng “dân” là anh đã thó vảy rồng, gương ôtô bị nhắc nhở “không được tắt mắt” thì “thái độ của dân” với Táo bỗng thành giả, không từ nhân vật mà là lời những người làm chương trình nhét vào mồm nhân vật!

- Bác có khắt khe quá không?

- Thì Táo cuối năm muốn cuộc sống tốt đẹp hơn không lẽ chính mình không chịu tìm tòi đổi mới, cứ rập khuôn theo khuôn mẫu cũ đến nhàm chán như MC đám cưới, điếu văn đám ma, chỉ thay tên đổi họ trong đó! Có lẽ phải có Táo thay mặt chương trình Táo báo cáo Ngọc Hoàng!

- Xem ra làm hài không dễ. Cuộc sống rất cần những phê bình, phản biện nhưng người phản biện không thể là người đứng ngoài cuộc theo kiểu chọc gậy xuống nước!

- Thì ra muốn vì dân thì bất cứ ngành nghề nào, kể cả “Táo” cũng cần phải lao tâm khổ tứ để vượt lên chính mình thật!

Hai Phiếm đặt chén rượu đầu xuân chửa kịp uống xuống bàn và ngửa mặt lên giời mà rằng:

- Táo ơi, đừng táo!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn