Tăng phí dịch vụ vệ sinh công cộng: Ðã buồn còn buồn hơn

Thời sự
Thời gian gần đây, nếu lưu hành trên đường phố Hà Nội mà gặp… “nỗi buồn” thì lẽ tất nhiên là tôi phải tìm một cái nhà vệ sinh công cộng (VSCC) nào đó gần nhất để… giải quyết!
Thời gian gần đây, nếu lưu hành trên đường phố Hà Nội mà gặp… “nỗi buồn” thì lẽ tất nhiên là tôi phải tìm một cái nhà vệ sinh công cộng (VSCC) nào đó gần nhất để… giải quyết! Thật mừng là mấy năm nay thành phố ta đã cho triển khai xây dựng cũng như lắp đặt khá nhiều nhà VSCC từ kiên cố cho tới bán kiên cố. Vì vậy mà người dân, bất kể là nội đô hay ngoại tỉnh cũng đều cảm thấy thoải mái khi đi trên đường mà gặp phải… “nỗi buồn”. Xét về yếu tố tích cực thì sự xuất hiện của rất nhiều những cái VSCC ấy phần nào làm giảm ô nhiễm môi trường cũng như nâng cao ý thức của người dân khi mà mọi người đều vào VSCC để… “giải quyết nỗi buồn” mà không xả bậy, phóng uế bừa bãi ngoài lề vỉa hè, bờ tường, gốc cây hay một chỗ khuất nào đó…

Tuy nhiên, theo như tôi được biết thì hiện nay hầu hết các nhà VSCC đều tăng mức thu phí đi vệ sinh lên: 3.000 đồng/người (đại tiện) và 2.000 đồng/người (tiểu tiện). Không hiểu là do những người quản lý trông coi ở các nhà VSCC tự ý tăng phí vệ sinh hay là do Công ty Môi trường đô thị chỉ đạo?! Thực sự là việc này đã làm “phản tác dụng” khi phí đắt, nhiều người thắc mắc và hậu quả là không ít người bỏ thói quen vào nhà VSCC để “giải quyết” mà lại xả bậy đâu đó nhằm tiết kiệm tiền! Vâng, thực trạng này đã, đang là thực tế khi tôi quan sát thấy rất nhiều người, nhất là người ngoại tỉnh, chỉ vì giá phí vệ sinh đắt nên đã “giải quyết” ngay tại vườn hoa, công viên… mặc dù nhà VSCC chỉ cách có… vài chục mét!

Tiếp xúc với một số người dân, tôi được biết họ cảm thấy giá thu phí 1.000 đồng/lượt/người như cũ là chấp nhận được, vì nó chẳng đáng bao nhiêu (kể cả với những người có thu nhập thấp), tuy nhiên, khi tăng lên gấp đôi, gấp ba lần thì lại là chuyện khác khiến họ phải đắn đo suy nghĩ… Vẫn biết rằng Công ty Môi trường thành phố vẫn phải bù lỗ cho việc xây dựng duy tu, bảo dưỡng và hoạt động của các nhà VSCC, vì mục đích chính là làm sao đấy cho môi trường đô thị luôn được xanh - sạch - đẹp. Cách đây vài ba năm, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã thấy một số ý kiến nêu là nên miễn phí dịch vụ VSCC để mọi người từ bỏ căn bệnh “tiểu đường” bừa bãi!

Trong lúc nhiều ý kiến, đề đạt về vấn đề miễn phí các nhà VSCC chưa thực hiện được thì đùng một cái giá thu phí lại tăng lên. Việc tăng thu phí như vậy có dấu hiệu “tác dụng ngược” ngay. Thiết nghĩ, vấn đề này chính quyền thành phố, Công ty Môi trường đô thị cần nghiên cứu bàn bạc để “hạ nhiệt” giá phí, nếu không nhiều người dân sẽ lại… quay lưng lại các nhà VSCC.      
Thu Hạnh (Cầu Giấy - Hà Nội)

Ý kiến của bạn