“Tăng gia”... hổ!

Xã hội
- Thời bao cấp, người ta “tăng gia” bằng cách nuôi gà, nuôi lợn. Trong thành phố, ở khu tập thể cũng có người nuôi lợn trong nhà tắm... - Hai Phiếm kể.

(SKDS) - Thời bao cấp, người ta “tăng gia” bằng cách nuôi gà, nuôi lợn. Trong thành phố, ở khu tập thể cũng có người nuôi lợn trong nhà tắm... - Hai Phiếm kể.

- Lại nói chuyện ngày xưa! - Nghĩ tôi xua tay.

- Thì nói chuyện ngày nay....

- Biết rồi! Để có rau sạch, người ta lấy hộp xốp đổ đất vào để trồng rau trên ban công chứ gì!

- Lĩnh vực chăn nuôi chứ không phải là trồng trọt. Ấy là nuôi hổ trong nhà như báo chí đã phản ánh!

- Hả? Chỉ nghe nói dân nuôi gấu để lấy mật và đôi ba đại gia nuôi hổ lấy ngông chứ chưa nghe thấy chuyện chăn nuôi hổ!

- Ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có một làng nuôi hổ. Trong phòng ở chưa đầy 15m2 của một hộ dân có tới 4 con hổ 5-6 chục ký ngoan như lợn!

- Để làm gì?

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Để bán cho người có tiền giết thịt lấy xương nấu cao chứ còn gì nữa! Hổ giống khoảng 3kg mua về giá khoảng 160 triệu đồng/kg, khi hổ lớn 130-170kg thì xuất chuồng với giá 4-5 triệu đồng/kg.

- Thế có khi nào hổ... sổng chuồng như vụ cá sấu sổng chuồng vừa rồi?

- Chưa thấy nói nhưng hổ nuôi từ bé nên chắc lành!!!

- Hổ bị giam hãm từ bé có thể lành hơn hổ tự nhiên nhưng giả dụ sổng ra có khi dữ hơn hổ trên rừng ấy chứ vì cái trò thú dữ thoát được thì không biết thế nào mà lường... Không ai lường chuyện nguy hiểm mà đề phòng sao?

- Thì cũng vì kinh tế, lợi nhuận nên mới có chuyện chăn nuôi hổ theo kiểu tăng gia...

- Không lẽ vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả ư?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn