Tân sinh viên lao đao trong cơn sốt phòng trọ

Thời sự
Thời điểm nhập học của hầu hết các trường đại học (ĐH) đang đến rất gần, như thường lệ tân sinh viên và các bậc phụ huynh lại rơi vào công cuộc tìm phòng trọ đầy gian nan.

Thời điểm nhập học của hầu hết các trường đại học (ĐH) đang đến rất gần, như thường lệ tân sinh viên và các bậc phụ huynh lại rơi vào công cuộc tìm phòng trọ đầy gian nan. Để tìm được một chỗ trú chân ưng ý về địa điểm và giá tiền ở mảnh đất Thủ đô quá đông người chẳng khác gì một thử thách ban đầu sau kỳ thi ĐH khắc nghiệt vừa qua.

“Bình dân” là “của quý”

Gần đây nhiều chủ trọ đã nâng cấp những khu nhà trọ bình dân thành những khu trọ VIP, sở dĩ gọi là khu trọ VIP vì hầu hết là những dãy nhà cao tầng khang trang, khép kín, có trang bị bình nóng lạnh, thậm chí cả máy giặt để sinh viên thuê trọ và giá của những phòng trọ đều trên 2 hoặc 3 triệu đồng. Phòng bình dân là những phòng có giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng, khép kín và có đủ diện tích cho 2 người ở song dù có trong tay số tiền này thì tân sinh viên cũng khó tìm được vì hầu hết nó vẫn thuộc quyền sở hữu của những anh chị sinh viên khóa trên.

Những khu nhà giá rẻ, vừa tầm thì hoặc ở rất xa trường hoặc rất tồi tàn, xập xệ. Với 700.000 - 800.000 đồng, sinh viên có thể thuê được những khu nhà không khép kín nhưng liệu ai có đảm bảo họ sẽ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, an ninh đảm bảo? Sống cùng dãy nhà với 9 phòng trọ nhưng lại chỉ có 2 nhà vệ sinh, 2 nhà tắm vì vậy Thu H. - sinh viên Trường ĐH Quốc gia trọ trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy phải chờ đến đêm mới có nhà tắm để sử dụng. Điều kiện sinh hoạt khó khăn đã đành, H. và những người bạn ở cùng khu trọ lại luôn bị chủ nhà gây khó dễ: “Nước ăn là nước máy, nước dùng sinh hoạt là nước giếng khoan. Cái vòi nước máy thì chỉ nhỏ từng giọt một, chờ được một chậu nước cũng rất khó. Nhưng lúc dùng để tắm thì lại bị nổi mụn ngứa, mình và một vài bạn phải dùng muối để hòa vào nước mới dám dùng vậy mà vẫn phải đóng 100.000 đồng/tháng”. Giá điện nước cũng tăng thêm vì nhiều lý do như các nhà hàng xóm đều tăng, giá xăng dầu thậm chí cả giá vàng cũng gây ảnh hưởng tới việc tăng giá điện nước.

Phòng trọ bên khu Hà Đông gần Trường ĐH Kiến trúc, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Đại Nam, Học viện Y học cổ truyền trước kia có mức giá khá mềm nhưng đến nay hầu hết các khu trọ đều rục rịch tăng giá, giá tăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng mỗi phòng. Các khu gần Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Công nghiệp giá cũng tăng tương tự. Thay vì tăng giá phòng khiến sinh viên kêu ca thì các chủ trọ lại chọn chiêu tăng giá điện, nước sinh hoạt. Giá điện bình quân là 4.000 đồng/Kw, 15.000 đồng/m3 nước.

 Những phòng trọ dù ở ngóc ngách nhưng vẫn đắt và ngày một ít.

Phòng ít, “cò nhiều”

Ngõ 175 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội có tới 70% gia đình là những ông chủ, bà chủ của các phòng trọ, khu trọ thường là nằm ngay cùng nhà ở của mình, thậm chí có những gia đình chỉ dùng tầng 1, tầng 2 và cho thuê các phòng tầng 3, 4, 5... tận dụng hết khả năng để kiếm được lợi nhuận từ việc cho thuê phòng trọ. Cũng tại địa chỉ này, hoạt động của “cò nhà trọ” khá mạnh. Có nhiều tấm biển với dòng chữ “Có nhà trọ cho sinh viên thuê” hoặc đi vào chi tiết hơn: “Phòng khép kín, sạch sẽ, an ninh đảm bảo…” cùng số điện thoại đi kèm. Nhưng khi hỏi ra thì vỡ lẽ tất cả họ đều là “cò nhà trọ”, những bà chủ quán trà đá tranh thủ kiếm thêm. Mỗi lần dẫn dắt cho một sinh viên tìm phòng thì dù không thuê họ cũng kiếm được 50.000 đồng và nếu đồng ý thuê thì số tiền sẽ là 100.000 đồng hoặc hơn. Không chỉ tân sinh viên mà cả những sinh viên đã học ở Hà Nội nhiều năm cũng đã mất tiền cho những lời miêu tả “có cánh” của “cò” về những căn phòng trọ lôi thôi cuối cùng mất tiền, mất thời gian và thêm mệt mỏi.

Gặp em Th. - tân sinh viên Học viện Ngân hàng cùng với bố đi tìm nhà trọ khu Ngã Tư Sở mới thấy hết những mệt nhọc trong công cuộc tìm nhà trọ của tân sinh viên vào thời điểm này. Hài lòng với không gian sống của khu trọ thì giá phòng lại quá sức, những phòng giá hợp lý thì lại quá tồi tàn và an ninh không đảm bảo. “Chắc em sẽ phải tìm xem các bạn cũ của em đã thuê được nhà ở đâu rồi sẽ đến ở ghép cùng các bạn, ở đông đông rồi chia tiền sẽ đỡ hơn hoặc tìm tạm một phòng rồi sẽ tìm người đến ở chứ không thì bố mẹ em sẽ không có đủ tiền để em đi học”, Thanh chia sẻ trong nỗi thất vọng vì không tìm được nhà ưng ý.

Nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội đã cố gắng xây sửa, mở rộng những khu kí túc xá để có thể đáp ứng được phần nào nhu cầu của sinh viên. Những điều kiện để sinh viên có thể đăng kí ở kí túc xá là sinh viên con thương binh, liệt sĩ, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa… Khu kí túc xá ĐH Bách Khoa, kí túc xá Mễ Trì của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, kí túc xá ĐH Sư phạm Hà Nội… đã tạo điều kiện cho nhiều tân sinh viên trong đợt nhập học tới. Mô hình Làng sinh viên Hacinco cũng rất phù hợp vì sinh viên chỉ cần chi trả 350.000 đồng/tháng, tiền điện, tiền nước cũng rất phải chăng lại được sử dụng những đồ dùng hiện đại như điều hòa, bình nóng lạnh và sinh viên ở Làng sinh viên Hacinco đến từ nhiều trường ĐH khác nhau chính vì vậy họ có dịp giao lưu và tổ chức được nhiều chương trình tình nguyện có ích và những chương trình văn hóa, nghệ thuật thú vị.

Tuy nhiên mô hình này chưa được nhân rộng vì vậy đó là giấc mơ của rất nhiều sinh viên. Thiết nghĩ, những kí túc xá cần được đẩy mạnh đầu tư hơn nữa để tạo cơ hội cho những sinh viên tỉnh lẻ có được nơi ăn chốn ở phù hợp, đảm bảo an ninh và không ảnh hưởng việc học tập của họ.           

Hoàng Lê


Ý kiến của bạn