Tan giấc mộng vàng

Văn hóa – Giải trí
Tại kỳ ASIAD năm nay, thể thao Việt Nam đã không đạt được mục tiêu đề ra (4 - 6 HCV), nhiều môn, nhiều nội dung thi đấu chúng ta đã lọt vào tới chung kết nhưng các VĐV không mang lại được một tấm HCV nào.

Tại kỳ ASIAD năm nay, thể thao Việt Nam đã không đạt được mục tiêu đề ra (4 - 6 HCV), nhiều môn, nhiều nội dung thi đấu chúng ta đã lọt vào tới chung kết nhưng các VĐV không mang lại được một tấm HCV nào. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ quan trọng hơn đó là các nhà hoạch định cho TTVN cần phải thay đổi cách nghĩ.

Lần lượt “rơi” vàng đáng tiếc

TTVN cũng đã có những cơ hội thực sự để hiện thực giấc mơ Vàng nhưng  rồi đã để tuột đi một cách đáng tiếc. Tiếc nuối nhất là trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu suốt cuộc đua đến ngôi vô địch nội dung súng ngắn ổ quay cá nhân nam sau 59 lần bắn và ở viên cuối chỉ cần có 7 điểm (mức điểm không hề cao) là chắc chắn có tấm HCV. Thế nhưng, ở thời điểm quyết định ấy, đạn lại đi... lạc bia! Trong môn Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Hoài Thu dẫn điểm võ sĩ Thái Lan 3-1 trong suốt 2 hiệp đấu, nhưng chỉ một thoáng sơ sểnh về tâm lý, cô gái Hà Nội đã để đối phương lật ngược tình thế. Tương tự là các trường hợp của Đại kiện tướng cờ vua trẻ Lê Quang Liêm (cờ nhanh), 2 cơ thủ hàng đầu Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ (billiards carom 3 băng), đội cầu mây nữ cũng đánh mất cơ hội trong những thời khắc mang tính quyết định nhất. Cùng đó, một niềm hy vọng “vàng” khác của TTVN là ĐKVĐ Asiad 15 Vũ Thị Nguyệt Ánh đã ra quân chơi trận chung kết ở môn Karate hạng 50kg nữ. Nguyệt Ánh đã lần lượt vượt qua Chen Yen Hui (Đài Loan - Trung Quốc) ở tứ kết, rồi tiếp tục thi đấu tự tin và bằng một đòn đấm tay phải cùng một cú đá chân cực sắc lại hạ tiếp Jang So Yong (Hàn Quốc) ở bán kết. Tuy nhiên, ở trận chung kết, Nguyệt Ánh đã mắc lỗi và tấm HCV một lần nữa lại rời xa đoàn TTVN.

Vũ Thị Nguyệt Ánh (bên phải) đã để tuột HCV một cách đáng tiếc.

Nguyên nhân do đâu?

Ngay sau khi con số 260 VĐV tham dự Asiad 16 được công bố (đông nhất từ trước đến nay), không ít người cho rằng, lãnh đạo đoàn TTVN đã quá thận trọng khi chỉ đặt chỉ tiêu 4-6 HCV tại đại hội lần này. Tuy nhiên, nhiều ngày thi đấu, thì ngay cả một tấm HCV cũng đang trở thành một điều xa vời. Nhìn vào bảng thành tích TTVN tại đấu trường SEA games, cùng những tấm HCV mà VĐV của chúng ta giành được tại các giải đấu thế giới trong những năm gần đây, không ít người nghĩ việc đạt được chỉ tiêu đề ra tại đấu trường châu lục không phải là điều quá khó khăn. Và chỉ khi Asiad 16 chính thức khởi tranh, họ mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó thì có nhiều, nhưng tựu trung lại, xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp của các VĐV nói riêng và nền TTVN nói chung. Bởi nếu không chủ quan thì Hoài Thu sẽ không để võ sĩ được đánh giá thấp hơn là Sarita Phongsri (Thái Lan) thắng ngược 4-3, mất đi tấm HCV trong tầm tay; hay sự thiếu bình tĩnh ở thời điểm quyết định đã khiến Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) từ vị trí quán quân trôi tuột xuống thứ 13 sau loạt bắn chệch bia nằm ngoài tưởng tượng. Cùng đó, sự thiếu chuyên nghiệp không chỉ biểu hiện ở các VĐV mà còn ở chính BHL và các nhà quản lý. Chỉ nhìn sang đối thủ số 1 trong khu vực là Thái Lan cũng đã thấy được một khoảng cách nhất định trong việc “chuyên nghiệp hoá” thể thao. Không kéo quân ồ ạt sang Quảng Châu nhưng Thái Lan luôn vượt xa chúng ta trên bảng xếp hạng, bởi họ chỉ mang theo những VĐV vừa đủ để chinh phục đấu trường châu lục này. Kết quả là họ đã thi đấu đúng sức và thật sự hiệu quả. Qua kỳ Asiad lần này, đối với TTVN có lẽ chỉ có những quyết sách, hoạch định đúng hướng của các nhà quản lý cùng sự nỗ lực không ngừng của các VĐV mới có thể đưa TTVN “lột xác”

  Anh Nguyên


Ý kiến của bạn