Sinh năm 1988, Huyền Trang lần đầu làm khối trưởng Nữ du kích miền Nam tại lễ diễu binh Quốc khánh 2/9/2015. Mười năm sau, cô được chọn làm cán bộ khung Nữ dân quân miền Bắc trong lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Năm 2025, sau A50, Huyền Trang tiếp tục giữ vai trò khối trưởng Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Vương Thị Huyền Trang (hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An).
“Năm 2015, lần đầu được chọn tham gia diễu binh, tôi vừa hồi hộp vừa tự hào. Khoác trên mình bộ trang phục Nữ du kích miền Nam, bước đều theo nhịp trống và tiếng hô khẩu lệnh, tôi cảm nhận rõ sự trang nghiêm, hào hùng của đội hình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy bóng dáng những nữ chiến sĩ năm xưa đang tiếp thêm sức mạnh, để từng bước chân thêm vững vàng, xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha anh,” Huyền Trang chia sẻ.
Cô cho rằng, được hai lần làm khối trưởng diễu binh cách nhau tròn một thập kỷ là trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Ở cả hai thời điểm, tinh thần đoàn kết không tự nhiên mà có, mà được bồi đắp từ niềm tin, sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau.

Vương Thị Huyền Trang trưởng khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tham gia buổi hợp luyện.
Nhìn vào hình ảnh khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam trong ngày lễ lịch sử, Huyền Trang nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Hãy luôn trân trọng quá khứ, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Mỗi bước chân trong đội hình không chỉ là nghi thức, mà còn là lời nhắc nhở về ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc. Trong thời bình, chúng ta vẫn cần giữ vững những giá trị ấy, biến niềm tự hào thành hành động, nỗ lực học tập và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.”

Được biết, khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam lần này quy tụ 16 bộ trang phục truyền thống, đại diện cho nét đẹp văn hóa đa dạng của các dân tộc.

Sự hòa quyện giữa sắc màu rực rỡ của trang phục và bước chân kiêu hãnh trong đội hình đã tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm, vừa giàu bản sắc.

Trong khối diễu binh có các chiến sĩ trong bộ trang phục dân tộc đặc sắc như: Mường, Chăm, Khmer, Ba Na, Hà Nhì, Thái, Mông, Lự, Xtiêng, Kinh, Ê Đê, Tày, La Ha, Vân Kiều, Nùng, Dao...

Ba lần vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh là niềm tự hào lớn đối với Huyền Trang, bởi mỗi lần được bước đi trong đội hình trang nghiêm ấy là một lần cô được sống trọn vẹn trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn của dân tộc.

“Mỗi bước chân trên Quảng trường đều mang theo tình yêu Tổ quốc và niềm kiêu hãnh của người lính. Đó là cơ hội rèn luyện ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và cũng là lời hứa danh dự với Tổ quốc, giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và thêm yêu màu áo mình đang mang,” Huyền Trang nói.