Mới đây, đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tới Thủ đô Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Tại Trung tâm huấn luyện 1, cơ sở 2, đóng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đoàn đã sẵn sàng tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Tại đây, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã có cuộc trò chuyện với các chiến sĩ lần đầu tiên ra Thủ đô để tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại này.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm huấn luyện 1, cơ sở 2, đóng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Cảm xúc lần đầu ra Bắc
Chiến sĩ Nguyễn Văn Kiệt, quê Vĩnh Long, chia sẻ: "Đây là lần đầu em ra Hà Nội. Lúc chưa đi, em nghĩ ngoài này sẽ nóng lắm, rất khắc nghiệt. Nhưng ra đến nơi, Hà Nội đón tụi em bằng thời tiết dễ chịu, cảnh vật vui tươi, nhộn nhịp". Cảm xúc ngỡ ngàng càng rõ hơn khi anh cùng đồng đội bước xuống ga tàu và được đông đảo bạn trẻ Thủ đô vẫy cờ, tươi cười chào đón. "Lúc đó em cảm thấy rất hào hứng, như được tiếp thêm vitamin để cố gắng nhiều hơn. Em hứa sẽ cố gắng hơn 100% để hoàn thành nhiệm vụ".

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện 1 tay trong tay cờ hoa đón chào đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy lần đầu đến Thủ đô, nhưng Kiệt đã kịp cảm nhận được sự khác biệt giữa Hà Nội thực tế và những hình ảnh từng thấy trên sách báo: "Khác lắm, khác hoàn toàn. Cảnh vật đông vui, mát mẻ hơn em tưởng". Anh nhắn gửi về quê nhà: "Em đến đây để thực hiện nhiệm vụ. Mong ba mẹ ở nhà đừng lo lắng quá".

Đoàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm huấn luyện 1, cơ sở 2, đóng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Không ít chiến sĩ lần đầu ra Bắc đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tâm lý đến cả… hương vị quê hương. Chiến sĩ Nguyễn Lê Thư Hoàng, quê Long An, hiện thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3-E29, đã mang theo một thứ rất đặc biệt – hũ cà muối. Anh chia sẻ: "Tại em sợ ăn không quen nên mang theo. Ở nhà hay ăn món này. Nhớ nhà, có món quen thuộc thì dễ ăn cơm hơn".

Các chiến sĩ CSCĐ tại Trung tâm huấn luyện 1, cơ sở 2, đóng tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Mới chỉ ra Hà Nội từ ngày 1/7, Thư Hoàng đã dần quen với thời tiết nắng nóng thất thường. Anh kể: "Nghe nói ngoài Bắc nóng hơn trong Nam nên tụi em được các thầy tập luyện trước để đỡ bỡ ngỡ. Hành trang em mang ra là ý chí. Dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng tụi em vẫn cố gắng hết sức".
Khi được hỏi nhớ ai nhất ở quê nhà, anh không ngần ngại: "Nhớ ba mẹ. Lúc em đi, mẹ dặn là: 'Cố lên, chiến sĩ!' Em luôn nhớ lời đó để tự nhắc mình phải vững vàng".

Sắp xếp lại hành trang cho một nhiệm vụ đặc biệt.
Với chiến sĩ Kim Hoàng Minh (đơn vị E29), đây là lần thứ ba ra Hà Nội, nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu: "Hồi hộp, mới lạ", Minh cho biết, những ngày đầu tập luyện rất vất vả. "Lúc mới vào đứng khoảng 30 phút là mệt lắm rồi. Nhưng giờ thì tụi em đã có thể đứng 2 tiếng 30 phút liên tục.", Minh hào hứng chia sẻ.

Chiến sĩ Kim Hoàng Minh chia sẻ với PV.
Anh cũng xúc động khi kể về khoảnh khắc chia tay người thân để lên đường: "Đơn vị tạo điều kiện cho người nhà vô thăm tụi em trước khi đi, để tụi em yên tâm, thoải mái tinh thần". Dù vậy, nỗi nhớ nhà vẫn luôn hiện diện. "Nhớ nhất là ba mẹ và chị em. Sau đợt này, em mong được nghỉ phép về thăm nhà", Minh nói.
Gian khổ nhưng đầy tự hào
Dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt - nắng gắt, mưa bất chợt, hay cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ trẻ từ miền Nam vẫn giữ vững tinh thần. Họ hiểu rằng đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong một sự kiện trọng đại của đất nước.

Sẵn sàng luyện tập để tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước

Từ những người lính còn non trẻ, họ đang dần trưởng thành hơn trong từng bước chân đều tăm tắp trên thao trường. Không ai than thở, không ai nản chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của đất nước.