Hai Phiếm buồn lắm sau cơn bão vừa rồi làm hàng loạt cây Hà Nội bị đổ gây tử vong một anh lái taxi và làm nhiều người bị thương. Ông bảo:
- Một trận mưa to kèm gió thật tai hại. Sao ông giời không thương cây xanh và người Hà Nội nhỉ?
- Đừng trách giời mà phải tội!
- Thế dễ là tại người? - Hai Phiếm cáu.
- Thì cây có ai trồng trước cửa, cũng như cột điện thường trồng vào ranh giới giữa hai nhà mặt phố. Ống thoát nước từ trong nhà đổ ra cống ngoài đường cũng thường đặt dọc chân tường nhà...
- Tất nhiên! Ai dở hơi đặt ống thoát nước dọc giữa nhà!
- Thế cho nên ống thoát nước gặp rễ cây thì rễ cây bị chặt. Rồi đường cáp ngầm chạy dọc phố trên vỉa hè gặp rễ cây cũng phạt rễ mà tiến. Cây mà bị chặt rễ 2-3 phía như thế thì gặp gió làm gì chả đổ...
- Nghe có lý! Thảo nào toàn cây cổ thụ loại rễ chùm bị đổ!
- Rồi đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội là công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long cũng bị sụp tạo thành “hố tử thần”!
- Thế này thì tại người thật. Không thi công gian dối thì cũng vì công trình bên đường...
- Hóa ra anh này phá anh kia mà không biết? Được đường cống, đường cáp ngầm thì cây đổ. Tiện cho công trình ven đường thì đường sụt...
- Anh nào cũng cốt được việc mình mà không nghĩ xa hơn một chút vì cái chung thì còn là có tai họa nữa xảy ra. Cuối cùng thì chỉ có dân là chịu thiệt...
Cả Nghĩ