- Bác tính, cháu nó sáng đến trường về nhà ăn vội ăn vàng chả kịp nghỉ ngơi đã phải đi học thêm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh văn mà nơi học thêm bên ngoài đâu có gần!
- Ngày xưa mình có học thêm đâu nhỉ mà đất nước vẫn đầy người tài. Tại sao phải học thêm?
- Chắc vì một số các thầy cô muốn dạy thêm!
- Nhưng các cháu không học thêm thì đã sao?
- Thì cô cho điểm thấp! Mà không được là học sinh giỏi thì sau này xét vào cấp học sau, kể cả vào ĐH-CĐ rất quan trọng!
- Tôi không tin! Phần lớn thầy cô giáo rất thương trò! Nguyên nhân học thêm dạy thêm là từ Bộ GD-ĐT!
- Bộ có dạy đâu?
- Không dạy nhưng chương trình rặt lý thuyết theo kiểu thầy đọc trò ghi. Nhiều môn phải học thuộc lòng mà dạy xong thì hết giờ trong khi dạy vận dụng viết văn, giải bài toán thì không có thời gian.
- Thảo nào cháu tôi nó bảo thích đi học thêm để biết làm được những dạng bài tập khó mà ở lớp thầy cô không thể giảng. Còn học chính khóa thì buồn ngủ bởi những môn thuộc lòng chép mỏi tay.
- Xem ra Bộ GD-ĐT chỉ hô hào giảm áp lực cho các cháu và cấm việc dạy thêm học thêm chỉ là hình thức. Chương trình dạy phải sinh động phát huy hết sự hiểu biết và cách vận dụng của các cháu thì chả cần hô, chả cần cấm cũng hết học thêm dạy thêm!
Hai phiếm thở dài:
- Bao giờ chương trình gọn và giàu tính ứng dụng cho các cháu giữ được sức khỏe cũng như không bị mất tuổi thơ các bác trên Bộ GD-ĐT ơi!
Cả Nghĩ