1. Ashton Kutcher vào viện cấp cứu, phim “Jobs” (2013)
Đầu năm 2013, khi được đạo diễn Joshua Michael Stern trao hợp đồng sắm vai Steve Jobs , phim tiểu sử “Jobs”, Ashton Kutcher cùng lúc đối mặt với thách thức cực lớn. Đã biết, Steve Jobs sinh năm 1955, trước ngày trút hơi thở cuối cùng (5/10/2011) sau hơn 6 năm chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy, thời gian dài Chủ tịch kiêm cựu Tổng Giám đốc Điều hành hãng Apple chỉ còn da bọc xương, đi lại bằng xe lăn và cần phải có người dìu. Trong khi Ashton Kutcher sinh năm 1978, mày râu lực lưỡng, cao 1m89 nặng trên 90kg diễn viên hài nổi tiếng sau các bộ phim lãng mạn như “Guess Who” (2005), “What Happens in Vegas” (2008) và “No Strings Attaches” ((2011).
Để có thân hình tiều tụy, ốm yếu như nhân vật, Ashton Kutcher buộc phải tức thì áp dụng thực đơn giảm béo cực đoan. Y hệt Stve Jobs sinh thời chỉ ăn chủ yếu các loại quả, Kutcher liên tục nhiều ngày chỉ ăn táo, lê, nho... uống nước ép cà rốt, dưa chuột.
Tiếc rằng thực đơn từng nuôi sống Steve Jobs nhiều năm khỏe mạnh chứng tỏ không thích hợp với Ashton Kutcher. Hai ngày trước thời điểm xuất hiện trên trường quay, đồng nghiệp buộc phải đưa Kutcher đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ khẳng định, tuyến tụy của Kutcher bị hủy hoại nghiêm trọng.
2. Daniel Day-Lewis viêm phổi, phim “Gangs of New York” (2002)
Sao màn bạc Anh Daniel Day-Lewis mang hai quốc tịch Anh và Ireland sinh năm 1957 đến nay vẫn là nghệ sĩ giữ kỷ lục 3 tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất (sau các phim My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989), There Will Be Blood (2008) và Lincoln (2017). Ngoài ra Day-Lewis còn đoạt 4 giải BAFTA và 2 Quả cầu vàng.
Daniel Day-Lewis bao giờ cũng hết sức thận trọng chuẩn bị cho vai diễn. Mỗi vai diễn mới là cơ hội để người hâm mộ kể câu chuyện thú vị về thực tế Daniel đã làm gì, để nhập vào nhân vật. Lần này (năm 2002) để thật sự thấu hiểu tâm trạng của Bill Butcher, kẻ ngấp nghé mắc bệnh tâm thần trong phim truyền hình sử thi Mỹ Gangs of New York của đạo diễn Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis đã khoác lên người chiếc áo choàng cũ kỹ, mỏng dính và làm cuộc dạo bộ tại khu ổ chuột New York. Đó là buổi tối tháng 12. Nhiệt độ ngoài trời tụt xuống âm 0 độ. Tất nhiên Daniel đã 45 tuổi bị viêm phổi và thừa nhận, lần này ông đã gục ngã.
Emma bã người sau trận “miệng nôn, trôn tháo” vào phim Noah.
3. Tom Hanks suýt chết vì nhiễm tụ cầu khuẩn, phim “Cast Away” (2000)
Với bộ phim buộc nhân vật phải sinh tồn trên hòn đảo không người, không có gì ngạc nhiên, khi xảy ra tai nạn ở mức độ khác nhau, trong quá trình quay phim. Vào vai Chuck Noland, chuyên viên hậu cần hãng FedEx bị rơi xuống hoang đảo ở Nam Thái Bình Dương sau khi máy bay gặp nạn, phim Cast Away (2000) của đạo diễn Robert Zemeckis , Tom Hanks đã cố gắng sống sót trong điều kiện thật sự khắc nghiệt.
Nỗ lực tìm kiếm thức ăn trong những bụi cây và đầm lầy trên hoang đảo, chân tay Tom Hanks nhiều lần bị trầy xước. Người hùng không mấy quan tâm đến vết thương ở bắp chân. Tuy nhiên sau vài ngày vết thương nhỏ sưng tấy, mưng mủ. Bác sĩ chăm sóc đoàn làm phim lấy mẫu phẩm xét nghiệm, sau đó thông báo với Tom, anh bị nhiễm Staphylococcus (tụ cầu khuẩn), đoàn phải lập tức đưa anh đến bệnh viện, hoặc anh chỉ có thể kéo dài cuộc sống tối đa vài giờ!
Sinh năm 1956 Tom Hanks là một trong ba sao Hollywood từng sắm vai chính trong 7 phim bom tấn liên tiếp có doanh thu trên 100 triệu USD.
4. Emma Watson “miệng nôn, trôn tháo”, phim Noah (2014)
Nữ diễn viên, siêu mẫu người Anh Emma Watson chào đời năm 1990 ở Paris, lớn lên ở Oxfordshire. Tốt nghiệp Trường trung học Dragon, Emma theo học khóa đào tạo diễn viên tại chi nhánh Oxford của Trường Nghệ thuật sân khấu Stagecoach.
Tình trạng miệng nôn trôn tháo do ngộ độc ăn uống là cơn ác mộng tấn công nhiều người. Đầu năm 2014, trong thời gian quay Noah, phim chính kịch sử thi Kinh Thánh của Mỹ thực hiện lấy cảm hứng từ câu chuyện về tàu Noe trong sách Sáng thế, đạo diễn Darren Aronofsky yêu cầu, trường quay phải có không khí thân thiện với môi trường và chỉ có thể sử dụng những vật dụng tuyệt đối sạch. Ông cấm cả đoàn làm phim uống nước đóng chai. Đến một ngày vì quá khát, Emma với ly nước trên bàn và uống cạn một hơi. Tiếc rằng ly nước máy ai đó bỏ quên vài tuần bị nhiễm khuẩn.
Cả đêm hôm ấy người đẹp 24 tuổi mất ngủ, bã người vì đánh vật với hàng chục đợt miệng nôn, trôn tháo. Sáng hôm sau Emma gắng sức mon men đến trường quay và ngượng ngùng nói với đạo diễn, xin thầy, cho phép em nghỉ hôm nay. Cả đoàn làm phim trố mắt ngạc nhiên, khi đạo diễn Darren Aronofsky tuyên bố: “Thật tuyệt! Hình thể và tâm trạng của em bây giờ thích hợp lý tưởng với cảnh quay hôm nay” (!)