Tài, lạ, quái: Chưa đủ!?

Văn hóa – Giải trí
Trong bức tranh nhạc Việt hiện nay, thị hiếu là yếu tố khiến người trong giới quan tâm hơn cả. Đôi khi dư luận hiểu nó theo... nghĩa đen và họ có nhiều lý do để cười nhạo vì ca sĩ ngày nay “tấu hài” hay hơn cả hát, như thế thì sân khấu ca nhạc khác gì cái “chợ”!?

(SKDS) - Trong bức tranh nhạc Việt hiện nay, thị hiếu là yếu tố khiến người trong giới quan tâm hơn cả. Đôi khi dư luận hiểu nó theo... nghĩa đen và họ có nhiều lý do để cười nhạo vì ca sĩ ngày nay “tấu hài” hay hơn cả hát, như thế thì sân khấu ca nhạc khác gì cái “chợ”!?

Trở lại những năm trước, khi mà thị trường nhạc Việt chưa xô bồ như bây giờ, sự “xấu lạ” của Thảo Trang khiến tên tuổi ca sĩ này vươn lên top đầu mặc dù cô không giật giải cao trong cuộc thi Vietnam Idol; chất “quái” của Tùng Dương khiến anh trở thành ca sĩ thuộc hạng “unique – không thể bắt chước” hay thậm chí chỉ cần cất giọng lên đã khiến người ta phải ngoảnh lại chính là cái tài của Uyên Linh... Không cần quá nhiều, người ca sĩ chỉ cần sở hữu chất riêng là có thể khẳng định vị trí của họ trên thị trường âm nhạc.

Nhưng ngày nay, mọi sự đã đổi thay, ca sĩ trẻ phải chịu nhiều áp lực hơn, thậm chí một ca sĩ dù “ôm đồm” cả 3 yếu tố “tài - lạ - quái” thì dường như cũng chưa đủ để nổi danh. Họ sẽ phải bon chen như thế nào để làm vừa lòng thị hiếu? “Đột nhập” sân chơi của Vietnam Idol mùa giải mới nhất và cũng là một trong những sàn đấu âm nhạc nóng nhất đang đi được nửa chặng đường, có lẽ khán giả sẽ tìm thấy câu trả lời.

Mặc dù vấp phải scandal ít hơn “người em” Giọng hát Việt nhưng không vì thế mà Vietnam Idol đánh mất “cái tôi” của mình. Vẫn là những màn thi nhí nhố ở vòng đầu làm khán giả cười chảy nước mắt, vẫn là những lời nhận xét “nhạt hơn nước lã” từ phía vị trí ghế nóng (đôi khi khán giả lầm tưởng “nhạt” cũng là yếu tố để câu khách) và mặc dù Vietnam Idol mùa giải năm nay không “câu” được nhiều khán giả như mong đợi nhưng vẫn xứng đáng là “quả bom nổ chậm” đối với những cuộc thi âm nhạc diễn ra cùng thời điểm, bởi không ai biết quả bom này bùng nổ lúc nào.

 Thí sinh “nghịch ngợm” Hồng Phước trên “sân chơi” Vietnam Idol.

Bước vào những vòng trong, dường như ngòi nổ của Vietnam Idol dần được kích hoạt và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của báo giới cũng như khán giả. “Mở hàng” cho loạt scandal của sân chơi dành cho các thần tượng chính là Hương Giang – cô ca sĩ chuyển giới gây xôn xao cộng đồng mạng ngay từ vòng Thử giọng. Mặc dù dư luận tỏ ra khá thoáng trước sự việc mang tính riêng tư và khá nhạy cảm này, họ thậm chí còn “tảng lờ” quá khứ cũng như sự khác biệt của Hương Giang để thí sinh này có thể bước tiếp một cách bình thường nhất có thể thì dường như người trong cuộc lại cố gắng đào bới câu chuyện theo chiều hướng “lâm li bi đát” để gây sự chú ý. Và sự cố gắng này cũng ít nhiều mang lại hiệu quả: Hương Giang là thí sinh lọt top 16 cho dù tài năng không thực sự nổi bật, cô cũng là một trong những thí sinh “lộ” nhiều khuyết điểm khi hát ở những nốt cao.

Thêm một bằng chứng nữa về sự lăng-xê và ưu ái theo kiểu “không phải lối” của chương trình Vietnam Idol dành cho Hương Giang chính là nhất cử nhất động của thí sinh này đều được “múa” lên hơn cả sự thật. Thậm chí, họ không tiếc công tiếc sức dàn dựng cả một câu chuyện sau khi thí sinh này lựa chọn ca khúc Trò đùa của tạo hóa cho một phần thi của mình. Cách “lăng-xê” này đã và đang tạo nên tiếng tăm cho chương trình nhưng ít ai nghĩ đến mặt trái của nó.

Cũng là thí sinh nữ nhưng một giọng ca đầy lửa của Vietnam Idol như Hoàng Quyên lại trở nên lép vế hơn hẳn so với sức lan tỏa của Hương Giang. Mặc dù cô ca sĩ “sinh ra để hát” liên tục nhận được sự khen ngợi từ phía BGK thì ngay từ lúc này, khi mà chương trình chưa đi được nửa chặng đường, khán giả đã bắt đầu lo lắng: nếu Hoàng Quyên chỉ có mỗi giọng hát thì khó mà “chiến” được với những thí sinh “ít tài lắm chiêu”. Sự lo lắng này không thừa vì trong hoàn cảnh hiện tại, nếu các thí sinh chỉ đấu nhau bằng tài năng thì khó mà “ghi bàn” trước cửa ải thị hiếu.

Về phía các thí sinh nam của Vietnam Idol mùa giải năm nay, Hồng Phước là một trong những gương mặt nổi bật. Tất nhiên, sức hút của thí sinh này cũng không nằm ở giọng hát mà ở sự thông minh trời cho, khả năng lém lỉnh của một MC và một chút “nghịch ngợm” của một chàng trai trẻ. Chàng MC này đã khiến làng nhạc dậy sóng ngay từ đêm phát sóng trực tiếp đầu tiên của Vietnam Idol.

Chuyện là khi chọn ca khúc Nói chung là... (tác giả: Anh Tuấn MTV) cho phần thi của mình, Hồng Phước đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất của Vietnam Idol. Có lẽ vì nhiều lý do “nhạy cảm” mà Hồng Phước đã lược bỏ một số lời trong ca khúc so với bản gốc. Ngay lập tức, Lê Minh (thành viên nhóm MTV) đã thể hiện sự bức xúc với Vietnam Idol và thí sinh vì thiếu tôn trọng tác giả. Dù vấp phải sự chỉ trích của người trong giới, dù bị một bộ phận khán giả phật lòng nhưng Hồng Phước vẫn “bon bon” trên đường đua Vietnam Idol. Nói gì thì nói, thị hiếu vẫn cứ là thị hiếu, làm sao thắng nổi số đông.

Phiếu bầu của khán giả dường như chưa đủ để một tài năng thực sự trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam. Có lẽ vì tin vào quy luật “cái gì gây được chú ý thì đó là thị hiếu” nên những người hoạt động trong giới giải trí đã và đang cổ xúy cho những yếu tố không hề liên quan đến tài năng.  

Lâm Tùng


Ý kiến của bạn