Tại hai chữ …..M

Văn hóa – Giải trí
Giải AFF cúp đã qua lượt trận thi đấu đầu tiên ở vòng bảng với kết quả đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một trận hoà trước đối thủ mà nhiều người hâm mộ cho là cửa dưới, Myanmar.

Giải AFF cúp đã qua lượt trận thi đấu đầu tiên ở vòng bảng với kết quả đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một trận hoà trước đối thủ mà nhiều người hâm mộ cho là cửa dưới, Myanmar.

Tại hai chữ …..M 1
Huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng trong vòng vây báo chí.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV phó đã nhận được nhiều câu hỏi của giới truyền thông trong nước theo chân để đưa tin tuyên truyền, cổ vũ cho đội tuyển cũng như giới truyền thông trong khu vực Đông Nam Á có mặt trên sân. Trả lời câu hỏi của các PV, ông luôn mồm kêu ca về thời tiết, đổ tại trời mưa, sân trơn, các cầu thủ không phát huy được lối đá sở trường, nói tóm lại là đội tuyển bóng đá Việt Nam trận vừa rồi không giành được chiến tháng là do thi đấu dưới trời mưa…, không đả động gì đến vấn đề chuyên môn.

Còn nhớ khi đội tuyển U23 hành quân sang Indonesia thi đấu tại SEA 27 năm 2011, khi đặt chân đến khách sạn gặp một chú mèo chạy qua đầu xe. Ở giải này đội đã thua tan nát ra về trắng tay, một số thành viên trong đội đã thốt lên “Giải này chúng ta đã thua là vì trước khi ra quân tham dự những trận đánh lớn gặp mèo thì xui lắm”.

Tại hai chữ …..M 2
Cổ động viện ĐT Việt Nam trên khán đài.

Trời Bangkok trước ngày và giờ bóng lăn, nắng nóng như đổ lửa, hàng trăm nhà báo, người hâm mộ đã tự lo một khoản chi phí không nhỏ trong thời buổi kinh tế khủng hoảng để đồng hành cùng đội tuyển, khi trời đổ mưa ai cũng mừng rỡ và coi đây như một tín hiệu tốt lành vì người xưa vẫn thường nói khi đang hạn hán có một trận mưa là có lộc. Nói ra như vậy, người viết không có ý chê bai hay trách cứ gì các anh mà vẫn đang hy vọng đặt niềm tin bởi ở giải AFF Cúp năm 2008 một số trận thi đấu khởi đầu chúng ta cũng không có được kết quả như mong muốn nhưng ở giải đó đội tuyển của chúng ta đã đoạt chức vô địch. Vậy hơn lúc nào hết người hâm mộ mong chờ các anh hãy tự tin đoàn kết và thi đấu hết mình, hãy quên đi hai chữ M vì người xưa đã có câu “Nắng mưa là chuyện của trời”.

Xuân Gụ (Từ Bangkok)


Ý kiến của bạn