Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt dài như cái bơm:
- Chỉ trong vòng mấy tháng, ở TP.HCM đã có 2 người chết vì bị điện giật trên đường phố...
- Rõ khổ! Người thứ nhất là một cô gái công nhân nghèo chăm chỉ lam làm sắp lên xe hoa, gần đây lại là một em trai mới học lớp 8. Hai cái chết đã cướp đi biết bao nhiêu hy vọng và hạnh phúc của hai gia đình...
- Thế thì ai còn dám ra đường, khách xa ai dám vào thành phố không an toàn!
- Thì có ai muốn tai nạn! Chẳng qua là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do nguyên nhân khách quan là mưa bão, ngập nước theo như ông Giám đốc Công ty chiếu sang thành phố giải thích!
- Hả? - Hai Phiếm trễ kính - Bây giờ mọi sự cố xảy ra đều là tại giời? Con đập ở Sóc Sơn, Hà Nội mới làm xong đã sụt cũng là vì lũ dâng vượt quá thiết kế! Cứ bắt giời chịu trách nhiệm là tốt nhất vì chả có ai bắc thang lên giời để hỏi, để bắt ngài quy án!
- Chắc ông giám đốc trên cũng sợ vu cho giời có khi bị giời phạt nên đổ thêm... cho dân bằng một câu “vàng hoe”: "Tôi cho rằng người dân phải tự "cứu" mình...".
- Cha mẹ ơi, ông giám đốc nọ "vui tính" quá thôi! Nhà ông ở đâu để tôi đem cơm nắm muối vừng tìm đến nhờ ông chỉ bảo chuyện "tự cứu" thế nào khi không thể biết đoạn đường mưa ngập nào là nhiễm điện, đoạn đường nào không và chẳng biết tránh cách nào nếu chẳng may dính nước nhiễm điện?
- Cũng phải thông cảm! Người ta là quan, nói câu nào cấp dưới cũng thấy đúng nên quen rồi mới sinh bệnh nói bừa! Nếu chịu kiểm tra cầu dao ngắt tự động, cái nào không bảo đảm thì chắc đâu đến nỗi!
- Sao không đổ tại cầu dao?