(SKDS)- Mừng quá, anh em kiểm lâm ở Quảng Bình được Chủ tịch tỉnh khen thưởng và tặng quà vì đã có công bắt giữ 5 hộp gỗ sưa, khối lượng 366kg, trị giá khoảng chục tỉ đồng...
Nghe Nghĩ tôi nói, Hai Phiếm chả vui lại lẩm bẩm:
- Ngày xưa đội xây lắp cầu chúng tôi cũng được khen và thưởng tiền vì đã trục vớt được bao nhiêu là sắt thép dưới sông...
- Sông làm gì có sắt thép, chỉ có các bác ngày ấy làm ẩu đánh rơi sắt thép là tài sản Nhà nước xuống sông rồi trục vớt... Thế mà cũng khoe!
- Thì như chuyện bác vừa nói - Hai Phiếm mủm mỉm - Kiểm lâm canh rừng là tài sản quốc gia mà để bao nhiêu cây gỗ sưa quý giá bị đốn hạ và chuyển ra khỏi rừng cấm Phong Nha - Kẻ Bàng. Vậy 5 hộp gỗ sưa tìm thấy so với số lượng gỗ quý đã mất trị giá hàng trăm tỉ đồng thì đấy là công hay tội mà cũng khen với thưởng?
- Ờ...ờ... Nhưng có công phải khen rồi tìm ra lũ lâm tặc mà trị chứ!
- Kiểm lâm giữ rừng và gỗ đâu phải cái kim. Chở gỗ ra khỏi rừng phải bằng xe, tất nhiên phải lăn bánh trên đường, qua các trạm gác. Vậy ngoài lâm tặc liệu còn “tặc” nào khác giúp cho gỗ quý trộm cướp được trong rừng về được đến thành thị?
- Chà chà... Cái thứ “tặc” bác nói thì không chỉ liên quan đến gỗ sưa ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều nơi khác, thậm chí ngay trong thành phố cũng có khối cây sưa bị chặt trộm và biến mất...
- Đích danh là thứ “tặc” gì?
- Hơi bị khó gọi tên. Loại “tặc” này không chỉ “ăn” gỗ mà “ăn” cả đất. Rừng heo hút bị xả thịt chia nhau đã đành mà đất nơi đông đúc cũng bị chia, bị xẻ vì lợi ích của một nhóm người...
- Chống loại “tặc” này khó đây... Nó không phải chỉ là một vài con sâu mà là cả một bầy sâu như Chủ tịch nước đã nói chứ gì...
- Khó mới càng phải quyết liệt chống, không thì nó ăn ruỗng đất nước ra à?
Cả Nghĩ