Hai Phiếm rầu rĩ:
- Tấc đất tấc vàng mà để vàng vô tích sự trong suốt 20 năm quả là sự lãng phí khủng khiếp!
- Ở đâu vậy?
- Từ năm 1998, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy hoạch Cồn Hến thành điểm du lịch, nghỉ ngơi, giải trí, chỉnh trang tôn tạo khu nhà vườn truyền thống và biến Cồn Hến thành điểm thu hút khách tham quan du lịch quan trọng của thành phố. Nhưng gần 20 năm qua, dự án vẫn treo.
- Treo là gay rồi! Có nghĩa là gần hai chục năm, nhà cửa bà con bị xuống cấp cũng không được sửa chữa, nhà nào muốn nới rộng nhà ra cũng không được...
- Ấy là chưa kể sau 20 năm, nhiều nhà đông con, họ muốn bán nhà, bán đất để chia cho con cái để chúng nó ra ở riêng, nhưng giờ đất ở đây bị quy hoạch thì ai dám mua. Rồi khi ngập lụt vào mùa mưa bão, người dân ở đây muốn nâng cấp, xây thêm tầng lầu để có chỗ trú ngụ khi mưa lụt, thế nhưng vì vướng phải quy hoạch nên làm sao có phép xây dựng.
Nhưng nghe nói chỉ là quy hoạch để làm khu du lịch thôi, còn đang chờ... nhà đầu tư!
- Trời! Sao lại có quy hoạch thiếu thực tế vậy?
- Đúng là quy hoạch chả giống ai!
- “Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa, tiền đẻ” là nguyên tắc các cụ xưa đã tổng kết. Đất đai cũng là tiền của sao lãng phí vậy?