Clip: Hai bố con anh Tùng được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.
13 giờ sinh tử giữa biển khơi
Sau hơn 13 giờ trôi dạt giữa biển khơi, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cùng con gái được lực lượng chức năng và tàu hàng cứu sống, đưa vào bờ an toàn.
Khoảng 11h30 ngày 31/7, tàu Hải đội 102 số hiệu 723 cập bờ, bàn giao anh Tùng và con gái N.T.P.A. cho gia đình trong niềm vui và xúc động. Gặp lại người thân sau hành trình thoát hiểm, anh Tùng không giấu nổi nghẹn ngào: “Bố con tôi như được hồi sinh. Cảm ơn mọi người đã cứu giúp hai bố con".

Hai bố con anh Tùng được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.
Anh Tùng kể, chiều 30/7, gia đình 4 người từ Nghệ An vào biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) tắm biển. Trong lúc vợ và con nhỏ ở trên bờ, anh đưa con gái xuống khu vực nước nông chơi SUP. Bất ngờ, sóng lớn đánh trôi SUP cùng con gái ra xa. Anh Tùng bơi theo cứu con nhưng cả hai bị cuốn ra biển.
“Bố con tôi mặc áo phao và ôm chiếc SUP lênh đênh trên biển. Ban đêm thấy một ánh đèn, tôi cố bơi theo nhưng sóng lớn và kiệt sức. Sáng hôm sau tôi nhìn thấy tàu hàng và vẫy tay cầu cứu”, anh Tùng nhớ lại.

Hai bố con anh Tùng được lực lượng chức năng chăm sóc.
Đón hai bố con an toàn trở về, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc sau một đêm dài lo lắng. Gặp lại được người thân, anh Tùng cùng con gái không khỏi nghẹn ngào, xúc động.
Sau khi đưa bố con anh Tùng lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khỏe, ổn định tâm lý và bàn giao về địa phương. Theo lực lượng cứu nạn, cả hai đều có dấu hiệu kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo, không nguy hiểm tính mạng.
Hành trình cứu hộ khẩn cấp
Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, tối 30/7, đơn vị nhận thông tin 2 bố con đi chơi tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Đồn Biên phòng Lạch Kèn cử 12 cán bộ cùng chính quyền địa phương, ngư dân tham gia cứu hộ.

Khoảnh khắc nghẹn ngào khi lực lượng cứu hộ đưa hai bố con anh Tùng trở về bờ an toàn.
Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, thời điểm hai bố con anh Tùng gặp nạn sóng to, gió lớn, nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Trước tình huống khẩn cấp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lập tức thông báo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Nhận thông tin, Hải đội 102 điều động xuồng 723 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tìm kiếm xuyên đêm tìm kiếm tung tích các nạn nhân.
Đến 6h30 sáng nay, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN-8425), do thuyền trưởng Trần Đình Hải (SN 1981) chỉ huy, phát hiện hai cha con anh Tùng đang vật lộn giữa biển, tay bám víu vào thuyền SUP. Ngay sau đó, thuyền trưởng thả phao cứu sinh, giải cứu 2 cha con thành công.

Gia đình vỡ òa khi đón hai bố con anh Tùng an toàn trở về sau 13 giờ trôi dạt trên biển.
Anh Trần Đình Hải cho biết, tàu của anh chở đá xuất phát từ Nam Định đi Dung Quất, khi đến vùng biển Đảo Mắt các thuyền viên trên tàu phát hiện hai bố con anh Tùng trên chiếc SUP lênh đênh trên biển giơ tay cầu cứu.
“Thấy sự việc tôi cho tàu di chuyển chậm lại, tiếp cận và đưa họ lên tàu. Khi đó cả hai khá mệt, chúng tôi đưa quần áo khô, nấu đồ ăn, sức khỏe họ dần ổn định. Sau khi bàn giao hai bố con cho tàu cảnh sát biển, tàu chúng tôi tiếp tục hải trình”, anh Hải kể.