Súng trong tay cảnh sát giao thông

13-10-2013 20:59 | Xã hội
google news

Hai Phiếm cứ băn khoăn sao CSGT lại có súng khiến Nghĩ tôi bực quá phải giải thích:

Hai Phiếm cứ băn khoăn sao CSGT lại có súng khiến Nghĩ tôi bực quá phải giải thích:

- CSGT nằm trong đội hình lực lượng vũ trang thì phải có súng chứ sao!

- Nhưng tôi tưởng CSHS, CSCĐ mới cần có súng theo người chứ CSGT giữ trật tự giao thông là chuyện dân sự, hành chính sao phải có súng theo người?

- Dốt ơi là dốt! Giữ trật tự là phải có súng bởi nhỡ gặp thằng côn đồ tấn công thì sao?

- Thế cùng là cảnh sát như anh cảnh sát khu vực, chị cảnh sát cấp giấy chứng minh nhân dân sao không thấy đeo súng theo người và anh cảnh sát khu vực khi xuống địa bàn cũng có thể gặp thằng côn đồ tấn công lắm chứ!

Bị Hai Phiếm vặn, Nghĩ tôi hiếu thắng bằng cách chống chế:

- Nhưng súng của CSGT bắn đạn cao su không như súng của CSHS, CSCĐ bắn đạn thật!

- Thì báo chí đã đăng, nào là "CSGT ở huyện Phú Quốc đã nổ súng bắn đạn cao su khiến anh Trịnh Văn Sang 26 tuổi bị thương ở bả vai", nào là "CSGT Thanh Hóa nổ súng vào anh Lê Văn Ngọc do không chấp hành Luật An toàn giao thông và có thái độ coi thường trêu ngươi", nào là "cháu Lê Kim Vinh (8 tuổi, ở Bình Định) đã bị trúng đạn cao su do súng "cướp cò". Rồi cả một đại úy CSGT ở Đồng Nai bắn đạn thật khiến đồng đội thương vong... Và dù vì lý do gì nhưng cơ quan công an cấp trên đều kết luận là sai cả, thậm chí có trường hợp bị truy tố.

Nghĩ tôi ngẩn người:

- Ờ ờ... CSGT lúc tham gia trấn áp tội phạm thì mang súng chứ lúc điều khiển giao thông chỉ cần còi và gậy thì mang theo súng làm gì nhỉ cho nặng và vướng thêm. Có súng mà không cần dùng đến hoặc vì có súng mà sử dụng sai mục đích thì có phải khổ các anh CSGT không!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn