Sức nóng World Cup lan tỏa trong bệnh viện

Camera bệnh viện
SKĐS - Khoảng 2 tuần nay, kể từ khi trái bóng bắt đầu lăn trên đất Nga thì ở những nơi đặc biệt như các bệnh viện, sức nóng World Cup cũng bắt đầu lan tỏa.

Dù không cuồng nhiệt, huyên náo như ở những nơi khác nhưng các khán phòng khá kín người trong các bệnh viện cũng phần nào thỏa mãn niềm đam mê, giúp người bệnh và người nhà của họ vơi đi những nỗi lo bệnh tật.

Bệnh nhân và người nhà theo dõi World Cup tại BV Tim Hà Nội.

Bệnh nhân và người nhà theo dõi World Cup tại BV Tim Hà Nội.

Tận dụng khoảng sân trước cửa các phòng khám, Bệnh viện Tim Hà Nội đã bố trí đặt một chiếc tivi ở đây để người bệnh và người nhà có thể theo dõi các trận đấu. Dù nhiều trận đá vào những khung giờ không mấy thuận lợi, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn cố gắng thu xếp để theo dõi.

Nơi xem World Cup tại BV Bạch Mai đông kín người theo dõi.

Nơi xem World Cup tại BV Bạch Mai đông kín người theo dõi.

Do đặc thù là nơi điều trị các bệnh nhân mắc bệnh về tim nên cách thưởng thức bóng đá tại Bệnh viện Tim Hà Nội cũng có phần khác lạ hơn so với những nơi khác, chẳng hạn chiếc tivi để chiếu các trận đấu chỉ mở âm thanh nhỏ, vừa đủ nghe hay khi có những pha bóng nguy hiểm, cầu thủ ghi bàn thắng, người xem đều phải nín thở, kìm nén cảm xúc và giữ im lặng. Tuy vậy, sức hấp dẫn của những trận cầu không vì vậy giảm đi mà mỗi người một tâm trạng, một hoàn cảnh khác nhau nhưng ai cũng đều hào hứng và cảm thấy thoải mái khi được theo dõi các trận đấu mình yêu thích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù được các bác sĩ khuyến cáo nhưng nhiều người bệnh vẫn cố gắng xem dẫu sức khỏe chưa ổn định.

Dù được các bác sĩ khuyến cáo nhưng nhiều người bệnh vẫn cố gắng xem dẫu sức khỏe chưa ổn định.

Anh N.T.H đang có con nằm ở phòng hồi sức Bệnh viện Tim Hà Nội, chia sẻ: Buổi tối trong bệnh viện đối với người đi chăm sóc người bệnh như chúng tôi rất buồn. Nhưng giờ đây, World Cup đã gợi cho mình cảm hứng thư giãn, dù mỗi trận đấu chỉ diễn ra 45 - 90 phút cũng là một khoảng thời gian cần thiết giúp giảm stress để vơi đi nỗi lo lắng bệnh tật của con cái.

Nhiều trận đấu đông người, không đủ ghế ngồi, nhiều người phải ngồi bệt trước màn hình.

Nhiều trận đấu đông người, không đủ ghế ngồi, nhiều người phải ngồi bệt trước màn hình.

Hâm mộ những pha bóng đẹp mắt, đặc biệt những vũ điệu sampa của tuyển Brazil, bác T.C.V (quê Thái Bình) đang nằm điều trị tại buồng bệnh số 5 của BV, chia sẻ: Ở đây, tối nào anh em chúng tôi cũng xem đầy đủ, rất vui vẻ, mong rằng những trận cầu hay sẽ khích lệ tinh thần chúng tôi chữa bệnh mau khỏi.

Hết ca làm việc, bảo vệ BV cũng theo dõi World Cup cùng bệnh nhân và người nhà.

Hết ca làm việc, bảo vệ BV cũng theo dõi World Cup cùng bệnh nhân và người nhà.

Sức nóng World Cup tại Bệnh viện Bạch Mai cũng vậy. Từ 19h, các bệnh nhân cùng người nhà lại rủ nhau tụ tập đông đúc ở sảnh tầng 11 - nơi có chiếc tivi màn hình lớn để cùng nhau cổ vũ bóng đá. Vẻ mặt ai nấy cũng đều tươi cười phấn khởi nhưng vẫn giữ quy định của bệnh viện là không gây ồn ào. Nhiều hôm, do lượng ghế ngồi có hạn, một số người ra xem muộn không có ghế phải ngồi bệt ngay trước màn hình tivi. Từ Thái Bình đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị lao phổi, ông T.D.T cho biết, bác sĩ khuyên ông đi ngủ sớm nhưng vì yêu bóng đá nên ông hay thức xem đến gần 12h. “Những trận bóng khiến tôi lạc quan, thoải mái tinh thần hơn và mau khỏi bệnh”, ông chia sẻ.

Đúng vậy, bóng đá đã mang lại cảm giác vui vẻ, thoải mái, gắn kết và giúp giảm áp lực tâm lý điều trị đối với người bệnh, giúp họ được sống như những người bình thường, được hòa nhịp đập trong không khí của niềm đam mê… Đây có lẽ là món ăn tinh thần quý giá dành cho người bệnh. Và món ăn này càng “đặc hiệu” hơn khi được tiếp sức trong nỗ lực của ngành y tế và nhiều bệnh viện trong cả nước.


Ngô Đức
Ý kiến của bạn