Sức khỏe&Đời sống - Tờ báo ân tình

Thời sự
Đầu những năm 2000, tôi được anh Lê Thấu - Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) lúc đó mời làm cố vấn cho báo về khoa học.
 Nhà báo, kỹ sư Vũ Bội Tuyền.
Đầu những năm 2000, tôi được anh Lê Thấu - Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) lúc đó mời làm cố vấn cho báo về khoa học. Tôi quen anh Lê Thấu từ dạo anh còn làm ở báo Nhân Dân, đã từng cùng nhau đi thực tế và viết bài về Chương trình cấp nhà nước về lương thực - thực phẩm do GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng làm chủ nhiệm; tôi cũng thường gửi bài cho mục “Khoa học&Đời sống” và số chủ nhật của báo Nhân Dân (do anh Thấu phụ trách) trong nhiều năm.

Anh Lê Thấu cùng các đồng chí ở báo SK&ĐS đã tạo cho tôi nhiều thuận lợi khi làm việc với báo, như được mua một số tạp chí khoa học nước ngoài (dù khá đắt) để tham khảo, theo dõi, nhất là ủng hộ tôi khi đề nghị báo mở một chuyên mục “Mở rộng tầm nhìn”. Cho tới nay, chuyên mục đó vẫn tồn tại và góp phần làm cho báo giới thiệu được kịp thời những nét mới trong lĩnh vực khoa học thế giới, giúp thêm “món ăn tươi” cho bạn đọc của báo. Tôi cũng rất cảm ơn báo SK&ĐS vì sau thời gian làm việc ở báo tôi đã tập hợp được những bài mình viết trên báo SK&ĐS thành tập sách do Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản: Triển vọng y học thế kỷ 21.

Sau khi thôi làm ở báo SK&ĐS, tôi vẫn nhận được rất đều đặn báo biếu gửi về tận nhà riêng, mỗi lần cầm tờ báo SK&ĐS, tôi rất xúc động nhớ về những ngày làm việc rất vui vẻ với các đồng nghiệp ở SK&ĐS - tờ báo thật ân tình.

Tôi rất mừng vì không chỉ tôi mà rất nhiều người tôi cho mượn đọc SK&ĐS đều nói là tìm thấy ở báo rất nhiều tri thức cần thiết cho bảo vệ sức khỏe và đề phòng bệnh tật, những hiểu biết lý thú về văn hóa, những cập nhật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế… Cũng rất mừng là báo SK&ĐS trình bày ngày càng sáng sủa, đẹp đẽ, chuẩn mực về văn phong và còn có thêm những ấn phẩm mới giới thiệu tập trung vào các chủ đề của y học, như SK&ĐS Cuối tuần, SK&ĐS Cuối tháng, SK&ĐS phục vụ y tế thôn bản… Báo còn tổ chức được những cuộc thi rất bổ ích, như cuộc thi Kiến thức sức khỏe cho mọi người; Giai điệu yêu thương; Sự hy sinh thầm lặng…

Tôi mong báo có một chuyên mục riêng để thường xuyên hơn biểu dương những gương “người tốt việc tốt”, phê phán tới nơi tới chốn những thói hư tật xấu như khám chữa bệnh qua loa ở các bệnh viện, gây quá tốn kém cho người bệnh ở các bệnh viện tư, đối xử chưa công bằng với bệnh nhân nghèo…, tích cực góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên ngành y tế nước ta có tài và đức như lời Bác Hồ đã chỉ dạy.

Nhân báo SK&ĐS kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (10/10/1961-10/10/2011), cho phép tôi kính chúc báo SK&ĐS ngày càng phát triển, các bạn đồng nghiệp viết bài càng ngày càng “lên tay”, và riêng chúc nhà thơ - Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn vừa làm báo giỏi, vừa có nhiều bài thơ hay.  

  Vũ Bội Tuyền


Ý kiến của bạn