Sức khoẻ bé trai 7 tuổi vụ lũ quét thôn Làng Nủ nhiều tiến triển, thích gọi điện nói chuyện với anh

25-09-2024 07:12 | Y tế

SKĐS - Bé trai H.G.B (7 tuổi) nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức hiện đã tỉnh táo, tự chơi được...; bé gái 11 tuổi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có nhiều tiến triển...

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé trai H.G.B. (7 tuổi), nạn nhân vụ lũ quét thôn Làng Nủ đang được điều trị tại khoa, hiện đã tỉnh táo, tự chơi được, thích gọi điện nói chuyện với anh trai đang học trường nội trú tại huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Trước đó, bệnh nhi được cấp cứu đưa vào bệnh viện huyện, sau đó lên bệnh viện tỉnh Lào Cai và theo dõi chấn thương bụng, gan, có chấn thương thận, tuyến thượng thận, gãy chân. Vết thương hở sọ là nặng nhất, nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn yếm khí có thể nguy hiểm tính mạng.

Qua hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức quyết định chuyển bệnh nhi về bệnh viện điều trị, bởi trong vụ lũ quét, bé có vết thương đầu lộ sọ, nhiều nguy cơ.

Sức khoẻ bé trai 7 tuổi vụ lũ quét thôn Làng Nủ nhiều tiến triển, thích gọi điện nói chuyện với anh- Ảnh 1.

Bé trai 7 tuổi vụ lũ quét thôn Làng Nủ đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức đã qua nguy kịch. Ảnh: cắt từ video

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa cho biết, vết thương ở đùi, bụng của bệnh nhi chưa phải can thiệp. Tuy nhiên, khi hội chẩn chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, hàm mặt, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để che phủ vết thương hở sọ.

Sau ca mổ kéo dài 5 tiếng, các bác sĩ đã che phủ được da đầu tối đa. Ngoài ra, lấy được rất nhiều bùn đất, mủ trong hốc mắt của trẻ.

Các bác sĩ cho hay, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tâm lý bình thường, vết thương sau mổ ổn định nhưng do thiếu da, chuyển vạt da che phủ hở sọ nên phải theo dõi chặt phòng nguy cơ hoại tử. Khi được nói chuyện với anh trai 15 tuổi, bé bày tỏ rất nhớ anh, mong anh được xuống Hà Nội thăm.

Gia đình bệnh nhi H.G.B có 4 người, bố mẹ đều đã thiệt mạng trong vụ sạt lở lũ quét, anh trai lớp 10 đi học xa nhà nên thoát nạn...

Một bệnh nhi khác cũng là nạn nhân của vụ lũ quét thôn Làng Nủ là bé gái Mông Hoàng Thảo Ng. đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, ngày 11/9, bé được chuyển từ tuyến trước về điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Sau 2 tuần được điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi Thảo Ng. có một số cải thiện, tuy nhiên, hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng, cần tiếp tục điều trị tích cực, phối hợp nhiều kháng sinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng.

"Vấn đề nghiêm trọng của bệnh nhi vẫn là phổi do hít phải bùn đất và ngâm nước trong thời gian dài. Phim chụp cho thấy phổi vẫn có nhiều ổ áp xe, ho nhiều đờm..."- PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ và cho biết: Bệnh viện tiếp tục hội chẩn để tập trung mọi nguồn lực tốt nhất điều trị cho bệnh nhi.

Như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin trước đó, sáng 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm, động viên bệnh nhi Mông Hoàng Thảo Ng. (11 tuổi ).

Trò chuyện với cha mẹ bé, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong gia đình sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan động viên gia đình yên tâm khi bệnh nhi điều trị tại đây. Bệnh viện Bạch Mai đã và đang nỗ lực hết sức, huy động các thầy thuốc giỏi, thiết bị, thuốc tốt để điều trị cho cháu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai trong việc chung tay cùng cả nước và toàn ngành y tế khắc phục hậu quả của bão lũ bằng những hành động, việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Cùng đó, Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, như Sức khỏe và Đời sống đã thông tin sáng 10/9, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ đã khiến toàn bộ ngôi làng bị vùi lấp, nhiều người bị thương nặng và mất tích.

Tình hình sức khỏe cháu bé 7 tuổi mất gia đình trong vụ lũ quét thôn Làng NủTình hình sức khỏe cháu bé 7 tuổi mất gia đình trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ

SKĐS - Gần 10 ngày trôi qua sau thảm họa lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) làm 95 người chết và mất tích, cảnh tượng tan hoang và mất mát đã để lại những vết thương khó lành trên vùng đất này.

Thái Bình
Ý kiến của bạn