Sự tự tin của “bầu Kiên”...

01-06-2014 23:59 | Tin nóng y tế

SKĐS - Hai Phiếm đọc báo, theo dõi vụ án “bầu Kiên” đang xét xử bỗng lắc đầu ngao ngán:

Hai Phiếm đọc báo, theo dõi vụ án “bầu Kiên” đang xét xử bỗng lắc đầu ngao ngán:

- Chưa bao giờ tôi thấy cảnh bị cáo ngồi trước vành móng ngựa, bên cạnh là cảnh sát tư pháp mà đương sự cười cợt đến thế. Lại còn tay chỉ trỏ gây hài nữa chứ!

- Thì tòa chưa tuyên án ai nghĩa là người đó chưa có tội mà!

- Ai chả biết thế nhưng phải ra tòa dù là bị oan chăng nữa thì bất cứ ai cũng có tâm trạng lo lắng chứ sao lại có thể cười cợt thế được!

- Hay là ông này trước đây có thói quen “tự tin” khi tiền trong tay ông ta có thể giải quyết được mọi khó khăn vướng mắc? Nay tại pháp đình vẫn chưa bỏ được thói quen...

- Khỉ! Giờ trong vòng lao lý sao có thể tự tin vào tiền được !

- Nhưng ông ta tự tin vào... luật!

Hai Phiếm trố mắt nhìn Nghĩ tôi:

- Hả? Bác có bị ấm đầu không đấy?

- Đúng hơn là tự tin vào khe hở của pháp luật! Vì luật còn có chỗ hở nên bầu Kiên trước đây mới có thể khuynh loát, múa may, kiếm tiền như rác nên tự tin vì có tiền!

- Khổ quá, giờ đang trước vành móng ngựa...

- Vì thấy luật có khe hở nên tại tòa, bầu Kiên đọc luật, quy định này nọ vanh vách, lấy khe hở của luật làm giáp che cho mình!

- Cũng có thể! - Hai Phiếm gật gù. Những kẻ tham nhũng, lừa đảo bao giờ chả tin vào cái gì đấy mới tham nhũng, lừa đảo chứ biết chắc mình làm điều này chuyện kia sẽ bị tù tội thì kẻ nào dám!

- Giá “bầu Kiên” có sự tự tin khác...

- Vào điều gì ?

- Luật và những quy định nước ta rất chặt, không thể có khe hở mà lách, các cơ quan hữu quan lại nghiêm minh...

- Giời ạ, được thế thì làm gì có chuyện “bầu Kiên” bị quy án, làm gì có tham nhũng nhiều như bây giờ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn