Dường như cách ứng xử (vô tình hoặc cố ý) có phần “thiếu văn hóa” của một bộ phận giới trẻ ở ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bằng chứng là thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các clip ghi lại hình ảnh bạn trẻ nữ cởi hết quần áo giữa chốn đông người…
Nỗi buồn tiếp diễn...
Các trang báo điện tử, mạng xã hội nước ta vừa qua xuất hiện clip ghi lại sự việc một cặp nam thanh nữ tú đi xe máy bất ngờ đỗ xe lại trên phố Hà Nội, hai người lời qua tiếng lại, sau đó cô gái trẻ đã cởi phăng hết quần áo vứt xuống đường, trên người chỉ còn lại… bộ nội y màu đỏ. Sau một hồi tranh cãi, chàng trai là người yêu có hành động đưa đồ cho cô gái mặc nhưng cô gái nhất quyết không đồng ý. Thậm chí khi ngồi trên xe máy khi mọi chuyện đã dịu xuống, cô gái trẻ vẫn thản nhiên mặc đồ lót lao đi trên phố.
Clip nói trên chưa kịp “nguội” trên các trang mạng thì ngay sau đó, trên trang facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ hồn nhiên cởi phăng quần áo, đứng cùng bạn trai trong tình trạng không mảnh vải che thân (xin nhắc lại là hình ảnh trong clip cho thấy cô gái trẻ này khỏa thân hoàn toàn) tại 1 rạp chiếu phim ở Hải Phòng. Cô gái trẻ dọa người yêu: “Nếu anh bỏ em thì em sẽ chết ở đây. Em sẽ tự tử. Em sẽ cởi hết quần áo trả anh”. Nhưng bỏ ngoài tai lời dọa dẫm của cô gái trẻ, chàng trai quay mặt bỏ đi. Cô gái trẻ sau đó hành động: cởi hết quần áo trước sự ngạc nhiên của rất đông người tại rạp phim. Tất cả ra sức khuyên ngăn nhưng không được, đến khi bảo vệ rạp chiếu phim có mặt đưa cô gái trẻ vào nhà vệ sinh bắt mặc quần áo thì cô gái trẻ mới chấm dứt hành động khó hiểu.
Qua các clip bạn trẻ nữ tự lột quần áo giữa chốn đông người trong khi không ai có vấn đề về… thần kinh tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về việc xuống cấp đạo đức và văn hóa ở một bộ phận giới trẻ. Thậm chí có thể xem đó là một hiện tượng thiếu văn hóa “kiểu mới” vì từ trước đến nay, chúng ta thường biết đến hành động của một số người trẻ, tiêu biểu với: gào khóc vật vã trước thần tượng; đè đầu cưỡi cổ di sản - di tích văn hóa; văng tục chửi thề trên mạng xã hội (và cả ở ngoài xã hội); tung clip đồi trụy lên mạng. Đau đớn hơn, có trường hợp bạn trẻ buông lời nguyền rủa, chửi ông bà, cha mẹ trên trang facebook!
Nếu không có sự nhập cuộc thì…
Cảm giác chung của mọi người khi xem xong các clip bạn trẻ nữ tự lột đồ nói trên là choáng váng kèm theo sự phẫn nộ. Không ai trong chúng ta muốn đánh mất tình yêu và cũng không ai có quyền cấm người khác níu kéo tình yêu của họ. Nhưng xử lý và giải quyết mâu thuẫn, làm lành vết thương tình yêu cũng cần khéo léo, cần có văn hóa. Và dĩ nhiên, dưới góc độ văn hóa thì không ai chấp nhận việc bạn trẻ giữa chốn đông người lại hành động một cách phản cảm: cởi hết đồ. Theo một chuyên gia tâm lý, xét dưới góc độ công cộng, hành động tự cởi đồ như hai nữ bạn trẻ nói trên còn là một hành vi có dấu hiệu gây rối. Nguyên nhân chính của những hành động đó đến từ việc nhận thức lệch chuẩn về chuẩn mực sống, giá trị sống, cung cách ứng xử. Nhưng nhiều người cho rằng, để tìm ra gốc rễ của hiện tượng thiếu văn hóa kiểu mới ở trên, cần thêm sự nhập cuộc của ngành giáo dục, giới luật… Nếu chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn, không ai dám chắc hình ảnh cởi đồ diễn ra như vừa qua sẽ không lặp lại.
Qua quá trình tìm hiểu, được biết, tại Nghị định số 73/2010/NÐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, các hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh; Ðiều 10 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đến 100.000 đồng đối với hành vi “Không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hoá, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 167/2013/NÐ-CP ngày 12/11/2013 thay thế Nghị định số 73 ở trên, không có quy định nào xử lý hành vi không mặc quần áo ở nơi công cộng. Ðiều này có nghĩa hai nữ bạn trẻ cởi bỏ quần áo nơi công cộng trong bài viết này sẽ không bị coi là vi phạm pháp luật.