Năm 2012 nước Nga mới bước vào cuộc lựa chọn người kế tiếp làm chủ điện Kremlin nhưng ngay từ bây giờ, mối quan tâm về cuộc bầu cử đã hiện hữu rất rõ nét trong đời sống chính trị Nga. Và một gương mặt cũ vẫn không thôi hiện hữu: ông Vladimir Putin.
Ai cũng biết rằng ông Putin đã rời khỏi điện Kremlin năm 2008 để nhường lại quyền lực cho ông Dmitry A. Medvedev và chấp nhận giữ ghế Thủ tướng, một vị trí đứng sau Tổng thống trong cơ cấu chính trị của Nga. Hiến pháp Nga không cho phép một người được giữ cương vị Tổng thống một nhiệm kỳ thứ ba sau hai nhiệm kì liên tiếp. Và ngay từ thời đó, các nhà bình luận quốc tế đã cho rằng đó chỉ là một bước đệm để ông Putin quay trở lại chiếc ghế quyền lực cao nhất của nước Nga trong cuộc bầu cử vào năm 2012. Trong suốt hai năm vừa qua, việc ông Putin có tham gia cuộc bầu cử năm 2012 với tư cách ứng cử viên tổng thống hay không vẫn là một vấn đề được người Nga và thế giới quan tâm. Và nói trắng ra thì thực chất của vấn đề là ông Putin có quay trở lại làm Tổng thống Nga hay không bởi lẽ ít nhất, cho đến nay, ngoài vị Tổng thống đương nhiệm, người được chính ông Putin ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 2008 thì chưa thấy xuất hiện một gương mặt nào thực sự nổi bật trong chính trường Nga khả dĩ có thể thay thế vị thế của ông Putin. Không những thế, kết quả của các cuộc điều tra dư luận được thực hiện tại Nga liên tục cho thấy ông Putin vẫn được lòng dân chúng ở một mức độ rất cao. Một kịch bản rất rõ là ông Putin sẽ liên danh với ông Medvedev và sau đó sẽ trao đổi quyền lực theo công thức tráo đổi vị trí: ông Putin quay về điện Kremlin và ông Medvedev sẽ giữ vị trí của ông Putin hiện nay.
Ông Putin. - Ông Medvedev. |
Những nghi ngờ của công chúng càng trở nên có cơ sở hơn khi mà trong một cuộc phỏng vấn do báo Nga Kommersant thực hiện hôm thứ hai vừa qua, ông Putin đã không che giấu dự định của mình. Khi được hỏi về khả năng quay lại tranh cử Tổng thống vào năm 2012, ông đã nhắc lại trường hợp của Theodore Roosevelt, chính trị gia đã giữ vị trí Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ suốt từ năm 1933 đến năm 1945, trong suốt bốn nhiệm kì Tổng thống. Nếu biết rằng Roosevelt là Tổng thống đã có công đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc Đại suy thoái đầu những năm 1930 và cũng là người lãnh đạo nước Mỹ đến thắng lợi trong cuộc Chiến tranh thế giới II thì ta mới hiểu rằng sự so sánh của ông Putin không chỉ liên quan đến việc ai làm Tổng thống bao nhiêu nhiệm kỳ mà còn đến việc người đó làm Tổng thống như thế nào. Rõ ràng dụng ý của ông Putin là muốn nhắc nhở công chúng về công lao của ông trong hai nhiệm kỳ Tổng thống đã đưa nước Nga ra khỏi "đống đổ nát" của thời kỳ Hậu Xô viết và giai đoạn cầm quyền đầy hỗn loạn của ông B. Yeltsin. Đó cũng là "lưng vốn" uy tín quan trọng của ông Putin khi ông quay trở lại trong cuộc bầu cử hai năm tới.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, mặc dù nhấn mạnh việc quay lại ghế Tổng thống không phải là một "nỗi ám ảnh" nhưng ông Putin cũng khẳng định rằng ông quan tâm hơn bất cứ ai đến cuộc bầu cử đó. Ông ví mình giống như người hoặc đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước trôi, mọi sự sụp đổ và biến mất, hoặc sẽ phải dấn mình vào dòng nước và khẳng định lựa chọn của ông sẽ là dấn mình vào dòng nước. Đồng thời, ông cũng gợi ý về một liên danh giữa ông và ông Medvedev khi úp mở rằng "chúng tôi (xin nhấn mạnh) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều gì là tốt cho nước Nga".
Vậy là có thể nói, kịch bản cho năm 2012 đã khá rõ. Tất nhiên cũng không khó để đoán ra kịch bản này. Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay, nếu quan sát đời sống chính trị Nga cũng đủ thấy chính ông Putin chứ không phải ông Medvedev mới là người xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng: đi săn cá voi cùng các nhà bảo vệ môi trường, lái máy bay cứu hỏa chữa cháy rừng và mới đây nhất là lái xe một chiếc Lada vàng đi xuyên sang vùng Viễn Đông Nga.