Hàng năm, theo hợp đồng của trại cải tạo, đoàn khám bệnh chúng tôi đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho phạm nhân. Cơ sở của trại được chia ra nhiều phân khu, có những bộ phận tham gia làm kinh tế, phần lớn phạm nhân là nam giới. Tôi được phân công khám các bệnh thuộc ngoại khoa và bệnh da liễu. Vào đầu buổi làm việc, tôi đã gặp một trường hợp nhiễm trùng cơ quan sinh dục khá nặng, dương vật phù nề, nhiều dịch viêm. Khi tìm hiểu nguyên nhân, tôi được biết người bệnh mới thực hiện cấy dị vật cách đây 4 ngày. Sau khi xem xét cẩn thận, thảo luận với trưởng đoàn khám và đồng chí y sĩ phụ trách bệnh xá của trại, tôi đã tìm cách lấy dị vật cho người bệnh và hướng dẫn cán bộ y tế của trại cách điều trị tiếp theo. Điều tôi nhận thấy trong buổi khám bệnh hôm ấy là tỷ lệ phạm nhân có dị tật dương vật khá cao và họ có thể tạo nên những lỗ ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể và đeo vào đó những cái khuyên, cái kiếm nhỏ, thậm chí buộc vào đó những sợi cước hay một túm tóc. Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản, đây là những đối tượng có một quá khứ chơi bời, sống buông thả và dẫn đến 1001 kiểu phạm pháp khác nhau nhưng có cùng chung một điểm đến - trại cải tạo. Tôi nghĩ, chắc chắn thủ thuật cấy dị vật vào cơ quan sinh dục có sự đồng thuận của chủ nhân và đương nhiên có sự giúp đỡ của một số phạm nhân có hiểu biết ít nhiều về y tế thực hiện.
Trong thời gian nghỉ trưa, tôi tranh thủ tìm hiểu về sinh hoạt và sức khỏe của một số phạm nhân trong trại, tìm hiểu về điều mà tôi quan tâm trong buổi sáng làm việc. Tôi hỏi một phạm nhân và anh ta đã đem đến cho tôi một sự ngạc nhiên đầy bất ngờ.
- Anh thực hiện cấy dị vật vào cơ quan sinh dục từ khi nào?
- Thưa cán bộ, từ khi cháu mới vào trại.
- Ai làm cho anh?
- Dạ thưa, một phạm nhân cùng buồng, người mà các phạm nhân khác vẫn thường gọi là đại ca.
- Anh ta biết nghề y phải không?
- Dạ thưa, hắn không nghề nghiệp và không biết đọc, biết viết ạ.
- Anh có hiểu tác hại của việc cấy dị vật vào cơ quan sinh dục không?
- Thưa không.
- Tại sao anh lại đồng thuận để làm?
- Hắn bắt cháu phải làm, nếu không sẽ bị hắn đánh.
- Anh lấy dị vật đó ở đâu?
- Hắn lấy mảnh vỡ phần đáy của vỏ chai bia, bắt cháu mài xuống sàn xi măng trong trại sao cho thật nhẵn và theo nhiều hình thù khác nhau.
- Rồi làm thế nào nữa, anh kể tiếp đi?
- Hắn lấy phần cán của bàn chải đánh răng mài thật nhọn, cho người giữ chặt chân tay cháu, sau đó hắn dùng đầu nhọn xuyên dọc theo dương vật, nông dưới da, rồi hắn nhét dị vật vào, mặc cho cháu đau đớn, kêu la, mặc cho máu chảy rồi sẽ tự cầm, vết thương trải qua nhiều ngày nhiễm khuẩn rồi dần dần cũng tự khỏi. Có người phải làm hai, ba lần, càng nhiều bi thì "cấp bậc" càng cao.
Có nhiều lý do để giải thích cho nguồn gốc của việc cấy dị vật vào "vùng kín". Nào là bắt chước những tập tục của thổ dân, nào là câu chuyện của những người thợ đào đá quý bị bóc lột tàn tệ phải tìm cách giấu đá quý nơi kín đáo nhất (cấy vào thân dương vật) để rồi tình cờ phát hiện vợ mình đạt khoái cảm hơn so với trước đây, vì thế sau khi tháo viên đá quý ra họ đã thay vào đó bằng một viên đá thường khác...
Một số khác lại cho rằng khi đeo những dị vật vào cơ thể sẽ thể hiện cá tính hơn, sẽ làm cho bộ phận đó "hùng dũng" hơn, làm tăng khoái cảm cho bạn tình và giữ được bạn tình.
Sự thật là những tổn thương trong khi làm thủ thuật (đặc biệt là những trường hợp tự làm), dù người ta có thể ngụy biện rằng cấy ghép dị vật vào cơ quan sinh dục là những ca tiểu phẫu không gây đau đớn thì vẫn phải thừa nhận, đó là một tác động đến bộ phận nhạy cảm của cơ thể, do đó đặc biệt nguy hiểm đến sức khỏe và để lại nhiều di chứng sau này.
Ngay từ khi có dị vật xâm nhập cơ quan sinh dục, bất kỳ nam thanh niên nào cũng phải đối diện với rất nhiều vấn đề nảy sinh. Khác với những hình dung ban đầu cho rằng những phụ kiện này sẽ làm tăng khoái cảm. Ngược lại, việc đeo dụng cụ sẽ làm cho cuộc quan hệ tình dục diễn ra khó khăn hơn, đồng thời gây những tổn thương cho âm đạo hoặc hậu môn, làm giảm hoặc thậm chí làm mất đi khoái cảm tình dục.
Những vết xước do các dị vật gây ra khi quan hệ tình dục là con đường thuận lợi cho HIV và nhiều loại bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thâm nhập. Nguyên nhân rất đơn giản là do các dị vật có thể gây khó khăn cho việc sử dụng bao cao su, hoặc làm cho bao cao su bị rách khi quan hệ tình dục.
Đau đớn khi làm thủ thuật, nguy cơ nhiễm khuẩn, biến chứng là rất cao, đã có những trường hợp dẫn đến mất hoàn toàn năng lực tình dục. Thật hết sức hoang đường khi cho rằng kích thước và hình dáng bên ngoài của cơ quan sinh dục nam đóng vai trò quyết định trong việc giúp người phụ nữ thỏa mãn tình dục. Ngược lại, những ám ảnh về "cái đó" của đàn ông khiến cho người phụ nữ lâm vào trạng thái sợ hãi tình dục, ám ảnh kèm theo sự căng thẳng cảm xúc tâm lý cao độ, dẫn đến phát sinh phản ứng bảo vệ, chống lại những hành vi tình dục, thậm chí ngừng hoàn toàn cuộc sống tình dục. Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng là một trong những vấn đề được cảnh báo.
BS. Bùi Hiền