Sự sống bình đẳng

Xã hội
- Thường bệnh nhân cần ghép tạng là người trẻ nhưng vừa rồi, các bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức vừa ghép gan thành công cho một bệnh nhân 74 tuổi ở Hà Nội từ người cho đang sống. Đây là trường hợp người được ghép gan cao tuổi nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.

Hai Phiếm cầm tờ báo trên tay, cảm động lắm:

- Thường bệnh nhân cần ghép tạng là người trẻ nhưng vừa rồi, các bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức vừa ghép gan thành công cho một bệnh nhân 74 tuổi ở Hà Nội từ người cho đang sống. Đây là trường hợp người được ghép gan cao tuổi nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.

- Ghép tạng không đơn giản và cuộc sống của bệnh nhân còn dài phía trước mới “bõ công” ghép, đấy là tâm lý chung của cả thầy thuốc và bệnh nhân. Nhưng ông cụ 74 tuổi bị ung thư gan, xơ gan giai đoạn cuối vẫn được các thầy thuốc tận tình cứu chữa đã chứng tỏ tính ưu việt của nền y tế nước ta khi sự sống là bình đẳng, không phân biệt trẻ già ...

- Trước là khâm phục tinh thần vì con người của các thầy thuốc BV Việt Đức. Sau là kính nể ông cụ 74 tuổi rất yêu đời và có khát vọng chiến thắng bệnh tật. Sau nữa là người hy sinh một phần thân thể mình vì người thân...

- Đấy là phẩm chất người Việt chúng ta chăng?

- Quá đúng! Các nước khác chỉ khoảng 10% là từ người cho đang sống và 90% nguồn tạng cho được lấy từ người chết não trong khi ở ta thì ngược lại, ca ghép thận, gan phần lớn là từ người cho đang sống, chủ yếu là người thân.

- Nhưng giá ai cũng sẵn sàng hiến tạng sau khi chết, chắc số bệnh nhân được cứu sống sẽ nhiều hơn.

- Tất nhiên, vấn đề này phải dần dần vì còn quan hệ tới tâm lý, quan niệm nhưng dù sao chúng ta cũng tự hào chứ có quốc gia...

- Chuyện gì?

- Thế bác không đọc báo thấy Hàn Quốc phát hiện thẩm lậu “thuốc từ thịt trẻ sơ sinh” hoặc “bí mật ăn cướp tạng”...

- Một quốc gia không biết đến sự bình đẳng cuộc sống như thế dẫu có to lớn, nhiều tham vọng cũng làm sao phát triển được ngoài việc cậy khỏe ăn hiếp nước yếu...   

       Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn