Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” về những cống hiến âm thầm, vượt qua những vất vả, nhọc nhằn trong cuộc sống, tận tình chăm sóc, chữa trị cho người bệnh mà không hề vụ lợi của các thầy thuốc, của những tấm lòng nhân ái thu hút hơn 600 bài dự thi đã nói lên sự thành công và sức hấp dẫn của ngành đối với xã hội. Ngay trong và sau cuộc thi, nhiều ý kiến của các nhà báo lớn, các cây bút đã chia sẻ với báo SK&ĐS.
Nhà báo Hữu Thọ - nguyên Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương: “Sự hy sinh vượt lên trên tất cả để tiến tới tính nhân bản của cuộc sống con người”:
![]() |
Trong xã hội nào cũng có sự hy sinh, khái niệm sự hy sinh là giành phần mất mát, thiệt thòi về mình, cho người khác hoặc cho sự cao cả.
Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức về những tấm gương, những người gặp số phận rủi ro hoặc những người cứu giúp người bệnh. Sự hy sinh đó có khi là của những nhà khoa học lớn, có khi là của người dân bình thường, người làm ngành y. Sự hy sinh ấy vượt lên trên tất cả để tiến tới tính nhân bản của cuộc sống con người đối với nhau trong xã hội.
Nhà văn Lưu Nga - Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh: “Mong có thêm nhiều kênh thông tin tôn vinh người thầy thuốc”
Tình cờ đến với cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khỏe&Đời sống phát động, may mắn lại được giải. Nhưng điều đó như một phép màu không những với cá nhân tôi mà còn đem đến niềm tin yêu và sức mạnh với bệnh nhân về những tấm gương tiêu biểu điển hình của người thầy thuốc Việt Nam. Cuộc thi này ra đời không chỉ thu hút những người làm nghề viết mà đã ăn “sâu” vào đời sống của tất cả người dân trên mọi miền Tổ quốc vì chính tính thiết thực và ý nghĩa lớn lao của nó.
Từ một người y sĩ vùng biên giới xa xôi, một người bác sĩ cả đời gắn bó với người dân bản trên vùng cao hẻo lánh, hay một vị tu sĩ... hằng ngày hy sinh thầm lặng giành giật sự sống cho bệnh nhân của mình, cứ hiện ra qua từng trang viết, để rồi người đọc có thể cảm nhận hết những giọt mồ hôi nhọc nhằn trong mỗi con người mặc áo blouse trắng. Rất nên và cần hơn nữa hằng năm không chỉ riêng báo Sức khỏe&Đời sống mà trên các kênh thông tin khác, đặc biệt là báo chí có những cuộc thi tôn vinh người thầy thuốc Việt Nam, để họ có thêm động lực tiếp tục đi trên con đường hoa hồng, đầy hương nhưng cũng lắm chông gai của mình.
Nhà thơ Phạm Vân Anh - Điện ảnh bộ đội Biên phòng: “Hiếm cuộc thi nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi như vậy”
Mặc dù đến với giải bút ký, phóng sự “Sự hy sinh thầm lặng” của báo Sức khỏe&Đời sống, Bộ Y tế khá muộn nhưng có thể nói, hiếm có cuộc thi nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi đến vậy. Mỗi bài viết của các tác giả dự thi về đội ngũ các y bác sĩ, thầy thuốc Đông y cùng các nhân viên y tế đã giúp tôi có được một cái nhìn đa chiều hơn về người thầy thuốc và nghề thầy thuốc - một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Với gần 600 tấm gương đại diện cho nhiều vùng miền, dân tộc và tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng tựu trung lại, hàng chục năm qua họ đã lặng lẽ thắp sáng lên ngọn lửa về y đức, về tình yêu thương và ý thức trách nhiệm cộng đồng của những người gánh trên vai trọng trách chữa bệnh cứu người.
Cuộc thi đã khép lại với một lễ trao giải trang trọng và nhiều xúc động. Riêng với cá nhân tôi, bằng thiện ý của mình, tôi vẫn mong muốn giá như những tấm gương đã góp mặt trong cuộc thi này được tặng những tấm bằng kỷ niệm từ Ban tổ chức bởi chính cuộc đời của họ và sự hy sinh thầm lặng ấy mới là điều kiện tiên quyết giúp chúng tôi giành được giải thưởng.
Nhà văn - nhà báo Nguyễn Uyển: “Thêm lần khắc họa hình tượng cao đẹp của người thầy thuốc”
Sống ở trên đời, có lẽ chẳng ai lại không một lần cậy nhờ đến thầy thuốc. Không có họ, chắc chắn con, cháu tôi và ngay cả bản thân tôi nữa không thể có được như hôm nay. Bởi thế, cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khỏe&Đời sống đã khiến tôi quên cả tuổi tác, vượt suối vượt đèo lên tận biên giới Việt - Lào để viết về y sĩ Lê Thị Mây, Trạm trưởng Trạm y tế xã Chà Nưa, trọn đời tận tình với công việc chữa bệnh cho người Thái, người Mông, hệt như mẹ hiền của dân bản; để về TP. Điện Biên, rồi vào Bà Rịa Vũng Tàu viết về BS. Hoàng Xuân Chiến, về BS. Bùi Minh Kha - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS luôn vượt lên khó khăn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tư vấn cho bệnh nhân trong bổn phận truyền lửa tin yêu cho từng người bệnh... Hơn thế, những bài viết của các đồng nghiệp được báo Sức khỏe&Đời sống đăng tải, nhất là các tác phẩm được trao giải như thêm lần khắc họa hình tượng cao đẹp của người thầy thuốc Việt Nam trong tôi. Họ “chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình”. Bởi thế, tôi càng ước mong báo Sức khỏe&Đời sống có cách nối dài cuộc thi đầy sức sáng tạo này để chúng tôi có cơ hội viết về họ và học ở họ nhiều hơn nữa.
