Đang lo sốt vó vì cúm A/H1N1 quanh quẩn đâu đây, có thể nhảy vào bất kỳ ai, nhà nào thì Hai Phiếm sang:
- Thầy thuốc của ta giỏi thật! Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), toàn thế giới đã ghi nhận hơn hai trăm nghìn trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 168 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 1.735 trường hợp tử vong. Nghĩa là có 0,8% bệnh nhân tử vong. Tại Đông Nam Á, Philippines có 8 trường hợp tử vong/3.207 BN (chiếm 0,25%); Singapore có 9/1.217 BN tử vong (chiếm 0,74%); Malaysia tử vong: 32/1.780 BN (chiếm 1,8%); Indonesia tử vong 3/691 BN (chiếm 0,43%). Thái Lan tử vong 97/10.043 BN (chiếm 0,965%). Trong khi đó, tại Việt Nam có 1.275 trường hợp và tử vong 2 trường hợp, chiếm 0,15%.
- Đúng là giỏi nhưng có "thành tích", "chiến thắng" nào mà không có sự hy sinh!
- Hả?
- Để có được cái hớn hở của bác lúc này, thầy thuốc của ta có người thành... bệnh nhân do thường xuyên túc trực, cứu chữa người bệnh... Xã hội không hoang mang mà vẫn bình tĩnh phòng chống dịch.
- Ờ ờ ờ... Vậy cái giá của sự hy sinh?
- Thì niềm vui của cộng đồng, rồi thiệt hại về của và người trong trận dịch thấp nhất so với các nơi khác trên thế giới và trong khu vực không là một thứ vô giá sao?
- Nhưng thầy thuốc mình có được "bù đắp" gì không khi làm nên thắng lợi này nhỉ?!
- Cứ gì cái vụ cúm A/H1N1 lần này, đận "Sát" hay H5N1, ta được thế giới nể phục, bà con tin yêu là vì thầy thuốc dũng cảm chiến đấu diệt dịch, cứu người nhưng... ai cũng nghĩ "bù đắp” như bác thì làm sao có những chiến công thầm lặng này...
- Thì ra các thầy thuốc luôn luôn phải hy sinh thầm lặng...
Cả Nghĩ