Trong những ngày qua, cả nước đang đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh bản thân mình để giành độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước. Chúng ta mãi mãi tri ân và không quên tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, trong đó có không ít các anh hùng liệt sĩ, thương binh của ngành y tế...
Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, hàng vạn chiến sĩ áo trắng đã đổ xương máu cho độc lập hôm nay. Đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi ái quốc, nhiều thế hệ cán bộ, thầy thuốc và sinh viên các trường y, dược đã lên đường nhập ngũ, vào các chiến trường để vừa làm nhiệm vụ chiến sĩ vừa làm thầy thuốc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cho bộ đội. Nhiều tấm gương y, bác sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu của mình ở các chiến trường khi đang chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Ở nơi đâu, những người thầy thuốc cũng cống hiến bằng tất cả công sức, trí tuệ và máu như tấm gương của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Tấm gương hy sinh và ý chí của chị đã được toàn thể cán bộ ngành y tế noi gương học tập và gắn với những việc làm thiết thực trong cuộc vận động lớn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng ta cũng không thể quên được mùa hè đỏ lửa Thành cổ Quảng Trị năm 1972 với trận chiến đấu ở Thành cổ qua 81 ngày đêm lịch sử. Nhiều cán bộ, sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội lúc đó đang cầm súng chiến đấu tại chiến trường này đã trúng bom đạn của giặc Mỹ bị thương nặng. Và cho đến hôm nay, nhiều người trong số họ vẫn mang trong mình những di chứng của chiến tranh nhưng vẫn miệt mài cống hiến cho ngành y tế, cho xã hội.