Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi

11-04-2026 11:00 | Thời sự
google news

SKĐS - Sau khi chào đời được khoảng 1 tháng, một chú khỉ con ở Tây Nguyên đã rơi vào cảnh mồ côi khi khỉ mẹ bị kẻ xấu bắn chết. Sau đó, chú khỉ này đã có một cuộc hồi sinh mạnh mẽ nhờ bàn tay chăm sóc của người tiếp nhận.

Lãnh đạo Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng Đắk Lắk (gọi tắt là Trung tâm, tại xã Buôn Đôn) chia sẻ, một năm trước (tháng 4/2025), khỉ con đang bú mẹ thì kẻ xấu bắn chết khỉ mẹ. Ngay sau đó, Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành chăm sóc đặc biệt. 

Lúc này, chú khỉ con yếu ớt, thiếu sữa, miệng luôn kêu thét "đòi mẹ", đồng thời lại bị tiêu chảy nên cán bộ, nhân viên Trung tâm chăm sóc rất vất vả. Chú khỉ con vừa được truyền nước, đạm, đường, vừa được ủ ấm và theo dõi sát sao cả ngày lẫn đêm nên sức khỏe dần ổn định.

Ngày 11/4, ông Lê Văn Hồng – phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết, sau một năm được chăm sóc chu đáo, chú khỉ đã có sự hồi sinh ngoạn mục.

"Lúc khỉ mẹ bị bắn chết, chú khỉ con này mới 1 tháng tuổi và chỉ nặng chưa đến 0,5 kg. Đặc biệt, mất mẹ quá sớm nên chú khỉ rất ủ rũ, những ngày đầu khi tiếp nhận về chăm sóc rất vất vả. Có hôm chú khỉ dường như không muốn ăn uống gì. Nhưng bằng tình yêu thương đặc biệt dành cho động vật, chúng tôi phân công nhau theo dõi sát sao các diễn biến sức khỏe của chú khỉ. Bản thân tôi cũng đích thân cho chú khỉ này uống sữa rất nhiều lần. 

Sau một thời gian (khoảng 2 tháng) cho uống sữa, truyền đường, đạm, chúng tôi bắt đầu cho chú khỉ ăn trái cây mà nó thích… Trải qua thời gian, chú khỉ lớn dần, "nguôi ngoai" nỗi đau mất mẹ, giờ đã nặng khoảng 2 kg", ông Hồng tâm tình.

Cũng theo ông Hồng, chú khỉ con nói trên giờ đã có thể hòa nhập cùng cuộc sống của một số động vật khác đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi- Ảnh 1.

Chú khỉ con lúc mới được giải cứu, tiếp nhận về Trung tâm luôn ủ rũ, gào thét ‘đòi mẹ’.

Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi- Ảnh 2.

Chú khỉ chỉ nặng gần 0,5 kg.

Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi- Ảnh 3.

Sau đó, chú khỉ được chăm sóc chu đáo và theo dõi sức khỏe sát sao.

Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi- Ảnh 4.

Đến nay, chú khỉ đã khỏe mạnh, nô đùa cùng các cá thể khác và nặng khoảng 2 kg.

"Ngoài chú khỉ con mồ côi mẹ được hồi sinh, trong thời gian qua, chúng tôi đã giải cứu, tiếp nhận nhiều động vật quý hiếm như tê tê Java; nhiều loài rùa quý; cu li; kỳ đà… Sau khi tiếp nhận, cán bộ, nhân viên Trung tâm tiến hành chăm sóc, động vật nào có bệnh thì chữa trị. Khi cá thể nào hoàn toàn khỏe mạnh sẽ tiến hành khám sức khỏe tổng quát, đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên và thả về rừng", ông Hồng nói.

Từ việc tiếp nhận, giải cứu và chăm sóc nhiều loài động vật, nhất là những cá thể còn nhỏ như chú khỉ con trên, ông Hồng muốn gửi thông điệp đến cộng đồng: "Hãy nói không với săn bắn, buôn bán, xâm hại động vật hoang dã, quý hiếm. Đây là cách bảo vệ đa dạng sinh học cho hiện tại và tương lai".

Sự hồi sinh của chú khỉ con có mẹ bị bắn chết khi nó mới 1 tháng tuổi- Ảnh 5.Hai cá thể khỉ quý hiếm bị thương, lạc vào rẫy người dân

SKĐS - Phát hiện 2 cá thể khỉ bị thương đi lạc vào rẫy, người dân ở xã Tam Quang (Nghệ An) lập tức trình báo lên cơ quan chức năng và bàn giao để chăm sóc, tái thả về tự nhiên.


Đông Hưng
Ý kiến của bạn