Sống trong Sợ hãi

20-12-2009 09:08 | Xã hội
google news

Đây không phải tên một bộ phim mà sống trong sợ hãi ở đây là nỗi ám ảnh của những người dân sống tại nhiều khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định được xây dựng từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước

Đây không phải tên một bộ phim mà sống trong sợ hãi ở đây là nỗi ám ảnh của những người dân sống tại nhiều khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định được xây dựng từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, luôn nơm nớp lo sợ bởi khu nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhiều đơn từ đã được gửi đến các cơ quan chức năng mong sớm được quan tâm, xem xét nhưng chính quyền vẫn chưa có động thái nào cụ thể khiến các hộ dân hàng ngày, hàng giờ vẫn phải sống với những nguy hiểm luôn rình rập cận kề...

Nỗi niềm chung cư cũ

Dẫn chúng tôi lên "tham quan" ngôi nhà của mình, bà Đỗ Thị Dòng, 73 tuổi (phòng 3, tầng 3, khu nhà 5 tầng thuộc phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) cho biết: "Gia đình tôi chuyển về sinh sống tại khu chung cư này từ những năm 70 của thế kỷ trước. Thời gian, nắng mưa... khu nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa một lần được các cơ quan chức năng "ngó ngàng" chứ nói gì đến việc tu sửa, chỉnh trang...". Theo quan sát của chúng tôi, bốn bức tường xung quanh và cả trần nhà, lớp vữa trát tường bị bong tróc nham nhở, nhiều chỗ trơ cả bê tông cốt thép và những hàng gạch đỏ mủn vụn bụi rơi đầy. Khu vệ sinh cũng ở trong tình trạng tương tự, kèm theo đó là nước thải sinh hoạt của các căn hộ ở tầng trên ngấm qua những kẽ nứt của trần nhà chảy xuống nhỏ tong tong. Bà Dòng bức xúc: "Vài năm trở lại đây, tất cả các hộ dân sống ở khu chung cư này luôn phải sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.  Chuyện lớp vữa trát tường, trần nhà bất thình lình rơi xuống hay đội nón vào bếp lúc nào cũng có thể xảy ra. Đơn từ gửi đi nhiều nhưng không biết đến bao giờ các cơ quan có thẩm quyền mới có giải pháp giúp chúng tôi  thoát khỏi cảnh sống chung với nguy hiểm như thế này...".

Tương tự, hộ ông Lê Xuân Điều, 70 tuổi (phòng 9, tầng 1), lớp vữa trát tường cũng bị bong gần hết, các con ông phải mua giấy dán tường về dán lại. Nền nhà dù đã được lát gạch hoa nhưng lồi lõm như... đường giao thông nông thôn vì bị lún. Ông Điều kể: "Cách đây mấy hôm, khi tôi vừa từ trong nhà bước ra thì con sơn bê tông ở lan can trên tầng 5 của khu nhà bất thần rơi xuống. Cũng may tôi tránh được, nếu không rơi trúng thì không biết thế nào...".

Đưa chúng tôi đi một vòng quanh khu nhà, bà Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 (phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) Hoàng Thị Thúy Ngát cho biết: "Khu chung cư này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1974, hiện có 50 hộ gia đình đang sinh sống. Khoảng 10 năm trở lại đây, khu nhà xuống cấp nghiêm trọng. Người dân luôn nơm nớp lo sợ, nhất là những khi có bão to, gió lớn, khu nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào!".

Ở những khu chung cư 3 tầng thuộc phường Năng Tĩnh, ngay mặt đường Trần Huy Liệu, sự xuống cấp còn có thể rõ hơn, xung quanh các bức tường tróc từng mảng lớn, rêu bám đầy, ống nhựa dẫn nước và những đường dây điện đan cài vào nhau nhằng nhịt như mạng nhện. Nhiều mái hiên bê tông đã xệ xuống được các hộ dân ở đây chống tạm bằng... những cây luồng(!). Nhếch nhác hơn, nhiều đoạn ống dẫn nước thải sinh hoạt bằng gạch nung của các hộ gia đình sống ở những tầng trên bị vỡ nên nước thải cứ thế vô tư xả xuống. Bà Trần Thị Khuyên, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 (phường Năng Tĩnh), nơi có những khu chung cư này, bộc bạch: "Hiện có 76 hộ gia đình đang sinh sống tại 2 khu chung cư 3 tầng (số 9 và 13). Do khu nhà được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1960 của thế kỷ trước nên hiện nay tình trạng xuống cấp là vô cùng nghiêm trọng. Vữa tường, cầu thang, trần nhà bị bong tróc, gần chục hộ dùng chung một khu vệ sinh, công trình phụ nhếch nhác, bẩn thỉu... Một phần là do thời gian, một phần do ý thức giữ gìn của các hộ gia đình chưa được tốt nên khu nhà trông không khác gì bị bỏ hoang...".

Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Thống kê của Công ty Kinh doanh & phát triển nhà ở Nam Định (đơn vị được giao quản lý trực tiếp các khu chung cư cũ), hiện có hơn 1.000 hộ gia đình đang sinh sống tại 20 khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Nam Định. Các khu chung cư, nhà cao tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1960 - 1970 của thế kỷ trước nên hầu hết đều xuống cấp nghiêm trọng. Theo quan sát của chúng tôi, nguy cơ xảy ra các sự cố nguy hiểm đến tính mạng của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây như: hỏa hoạn, sụt, lún, đổ sập... là rất lớn. Trao đổi thêm với chúng tôi, bà Ngát tỏ ra bức xúc: "Sự xuống cấp nghiêm trọng của các khu chung cư gây nguy hiểm đến tính mạng của các hộ dân đang sinh sống tại đây không cần nói ai cũng biết. Chỉ chính quyền là tỏ ra không biết!? Đã nhiều lần thông qua các kỳ họp HĐND phường, thành phố... chúng tôi đại diện các hộ gia đình sống ở đây gửi đơn kiến nghị, bày tỏ mối quan ngại về sự xuống cấp này mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và sớm có phương án giải quyết dứt điểm nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Không hiểu lỡ không may xảy ra sự cố, tính mạng của bao nhiêu con người trong hơn 1.000 hộ gia đình sống ở đây gặp nguy hiểm, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?".

Đem bức xúc của các hộ gia đình sống tại những khu chung cư cũ đang xuống cấp một cách trầm trọng trên địa bàn thành phố Nam Định đặt lên bàn làm việc của ông Giám đốc Công ty Kinh doanh và phát triển nhà ở Nam Định, ông Trần Đức Nam thừa nhận: "Qua phản ánh của đại diện các hộ gia đình sinh sống tại những khu chung cư cũ này, năm 2006, các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Nam Định cũng đã có dự án bảo trì, xây mới để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng chưa thể làm gì hơn ngoài việc cử cán bộ xuống kiểm tra, xem xét. Gần đây, tại kỳ họp HĐND thành phố, trước bức xúc của người dân, vấn đề này lại được đem ra bàn luận. Qua đó, thành phố đã có chủ trương tu bổ, cải tạo, xây mới các khu nhà chung cư đã xuống cấp nói trên nhưng vì hiện tại đang vướng về nguồn vốn đầu tư nên các dự án vẫn đang bị "treo...”.

Hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định đã xuống cấp trầm trọng là điều có thực. Chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh cũng đã biết nhưng dự án đến bao giờ mới được khởi động, hay một lần nữa vẫn chỉ nằm trên giấy, để người dân không còn phải chịu cảnh "sống trong sợ hãi"? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm một khi có sự cố xảy ra hay là để đến khi "mất bò mới lo làm chuồng"?.

Linh Khanh


Ý kiến của bạn