- Hóa ra ung thư không phải là bệnh nan y lắm... - Hai Phiếm gật gù.
- Sao lại không nan y khi mà nhiều người khi biết mình bị ung thư coi như nhận án tử hình. Ngày "thi hành án" chỉ còn là thời gian? - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.
- Chết bất cứ bệnh nào mà chả "nan"! Tôi muốn nói là có thể tránh được bệnh ung thư...
- Thôi thì cũng là "cái số" chứ có ai điên mà tìm ung thư để tống vào mình...
- Ung thư phần lớn cũng một phần là do mình...
- Bậy nào!
- GS.TSKH Lê Thế Trung, nguyên Giám đốc Bệnh viện 103, Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội là người bỏ nhiều thời gian nghiên cứu những bài thuốc Đông y chữa trị ung thư, khẳng định: "80-90% các loại bệnh ung thư bắt nguồn từ ăn, uống, thở. Do đó, ăn sạch, uống sạch, sống ở môi trường trong sạch sẽ hạn chế được 80-90% nguy cơ mắc bệnh ung thư".
- Đúng là thế nhưng đây cũng giống như chuyện” hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất" chăng?
- Bác lại định đổ tại hoàn cảnh, môi trường chắc? Nhưng làm nên hoàn cảnh, môi trường lại là từng con người cụ thể cộng lại. Cứ sống sạch sẽ không gặp bất cứ tai họa gì!
- Thế tham nhũng...
- Cũng là một căn bệnh ung thư làm khổ cả một quốc gia. Từng người sống sạch thì làm sao có tham nhũng... Từ câu của GS. Trung xem ra chống tham nhũng cũng không khó lắm, nếu...
- Được thế thì đất nước hóa Rồng từ lâu rồi. Tiếc là có lắm kẻ thích sống bẩn quá!
- Sao sống sạch lại không muốn, có người lại thích sống bẩn nhỉ?
- Vì hai chữ con người. Nhiều phần người thì thích sống sạch, lắm phần con thì thích sống bẩn... Nguy hơn là kẻ lắm phần con làm cho kẻ lắm phần người vạ lây...
- Hóa ra môi trường quan trọng thật...
Cả Nghĩ