Sông rừng

26-07-2012 10:53 AM | Văn hóa – Giải trí

Tắm hồn dưới đáy sông mưa Bài ca chiến trận mới vừa hát xong

Kính tặng Đại tá Lê Bá Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc công Rừng Sác anh hùng

(SKDS) - Tắm hồn dưới đáy sông mưa
Bài ca chiến trận mới vừa hát xong
Khúc âm ấy có lên đồng
Mỗi chùm đước, rễ quấn xong xương người
Bùn long sòng sọc máu tươi
Gam màu hắt sáng ráng trời Đồng Nai
Tám trăm anh lính trẻ trai
Cùng nhau ngã trước ban mai Sông Rừng (1)
Mưa như nước mắt rưng rưng
Tôi không hứng hết đau cùng sông ơi!
Một thời lính – một đời tôi
Một thời Rừng Sác (2) qua rồi còn đâu?
 
Có ông Đại tá bạc đầu
Gọi quân từ đáy sông sâu, gọi về!...

 Nguyễn Hoài Nhơn

(1) 800 người lính đặc công Rừng Sác thường làm nhiệm vụ chiến đấu và hy sinh vào ban đêm, có nghĩa là trước lúc ban mai.

(2) Hồi ký của Đại tá Lê Bá Ước.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH