Sống là cho mà chết cũng là cho

Tin nóng y tế
SKĐS - Lễ vinh danh người hiến tạng nhân đạo vừa được tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là dịp để tri ân mà hơn hết thảy đó là buổi lễ của sự sẻ chia, yêu thương. Buổi lễ để chân lý “sống là cho mà chết cũng là cho” thêm thăng hoa và được khẳng định!

Những người may mắn thoát qua cơn bạo bệnh nhờ nhận được tạng hiến đã xúc động đến nghẹn ngào. Những người đã cho đi một phần cơ thể của mình để mang lại sự sống cho người khác cũng phải rưng rưng...Lễ vinh danh người hiến tạng nhân đạo vừa được tổ chức tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là dịp để tri ân mà hơn hết thảy đó là buổi lễ của sự sẻ chia, yêu thương. Buổi lễ để chân lý “sống là cho mà chết cũng là cho” thêm thăng hoa và được khẳng định!

81 tuổi, sau 23 năm hiến thận, vẫn khỏe mạnh

Cuộc sống của anh Nguyễn Đình Hữu sẽ chẳng hạnh phúc được thế nếu không có nghĩa cử cao cả của người đã hiến thận cứu anh. “Bị suy thận, một tuần phải 3 lần vào bệnh viện để chạy thận. Vợ đang mang bầu nên tôi phải dấu bệnh. Đúng vào lúc tôi vô cùng mệt mỏi và khó khăn do bệnh gây ra thì được bệnh viện thông báo có người hiến thận và mời tôi lên thử. Rồi ca ghép thành công. Được khỏe mạnh tôi hạnh phúc bao nhiêu thì khi người hiến thận cho tôi mất, tôi bị hụt hẫng bấy nhiêu. Tôi vô cùng biết ơn sự hy sinh cao cả của người hiến thận cho mình”, anh Hữu kể lại. Sau 2 năm ghép thận, vợ chồng anh đã sinh đứa con thứ 2.

Chia sẻ tâm tư của người được nhận tạng từ những người hiến tạng, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương xúc động: “Cách đây 3 năm, căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đã khiến tôi bị suy cùng lực kiệt. Đi không vững, nói không ra tiếng vì thế việc hát của tôi cũng coi như chấm dứt. Rồi may mắn tôi nhận được quả thận từ một nam thanh niên. Cuộc sống được hồi sinh. Xin tri ân người hiến thận và gia đình anh suốt cuộc đời này. Tôi cũng cầu mong ngày càng có nhiều người hiến tạng để có thêm được nhiều người bệnh may mắn như tôi. Giờ đây, tôi không chỉ đã khỏe mạnh mà còn có thể hát rất “mùi” để phục vụ khán giả. Thành quả này là của người hiến thận và của tập thể y bác sĩ BVCR - nơi đã ghép thận thành công cho tôi”.

Tại Lễ Vinh danh người hiến tạng do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM tổ chức, ông Võ Văn Trọng 81 tuổi - người hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy và là một trong những người đầu tiên hiến tạng tại Việt Nam đã khiến mọi người vô cùng khâm phục khi ông tâm sự: “81 tuổi, sau 23 năm hiến tạng tôi vẫn rất mạnh khỏe. Hôm nay, tôi đến đây để muốn nói với tất cả mọi người một điều, hãy hiến tạng để cứu người, bất cứ khi nào có thể. Đó có thể là lúc còn sống hay sau khi chết. Bởi việc mình hiến tạng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nhưng lại mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Là một trong những người đầu tiên hiến tạng, tôi cũng lo lắm. Nhưng rồi thương con, tôi chẳng nề hà. Và giờ nhìn thấy con khỏe mạnh, hạnh phúc tôi vô cùng mãn nguyện”.

Mong muốn được hiến tạng ngay khi còn sống

Mẹ con chị Võ Thị Thu Hằng (bên phải) tự nguyện hiến tạng khi còn sống

Mẹ con chị Võ Thị Thu Hằng (bên phải) tự nguyện hiến tạng khi còn sống

Điều đầu tiên mẹ con chị Võ Thị Thu Hằng (ngụ tại Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu) thực hiện ngay sau Lễ vinh danh là viết đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người. Mà điều đặc biệt là mẹ con chị không chỉ đăng ký hiến sau khi chết mà mong muốn hiến ngay khi còn sống. “Nếu có ai đó đang bệnh nặng cần ghép tạng, mẹ con tôi sẵn sàng hiến tặng ngay khi còn sống. Buổi lễ thực sự rất nhân văn và ai cũng thấy được ý nghĩa to lớn của việc làm đó. Cứu được một mạng người là vô cùng có phước”, cô Võ Thị Kim Điển - pháp danh Phước Trường, mẹ của chị Thu Hằng, quả quyết.

Em Trần Tôn Nữ Thiện Minh (25 tuổi ngụ tại TP.HCM) cũng mong muốn được biết nếu muốn hiến tạng ngay khi còn sống thì hiến được những bộ phận cơ thể nào và em sẵn sàng hiến tạng để cứu sống người bệnh. Riêng với anh Trần Công Hòa (ngụ tại Tiền Giang) dẫu đã hiến tạng cho người em họ vào mấy năm trước nhưng giờ đây “tôi đã viết đơn tự nguyện hiến tạng và cũng không quên xin thêm mấy tờ đơn nữa cho gia đình. Chắc chắn cả gia đình tôi sẽ tự nguyện hiến tạng cứu người. Hôm nay là buổi lễ vinh danh để tri ân người hiến tạng. Nhưng tôi với tư cách là người hiến tạng lại rất muốn gửi lời cảm ơn các y bác sĩ. Họ đã nỗ lực rất lớn để đưa đến những ca ghép thành công. Và các thầy thuốc đã tổ chức buổi lễ long trọng này cho chúng tôi thấy rõ giá trị của sự dâng hiến. Thực sự rất xúc động!”.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ghép tạng đã được GS. Tôn Thất Tùng và các nhà khoa học thực hiện trên động vật từ thập niên 60. Hơn 3 thập kỷ sau, năm 1992 ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện tại Học viện Quân Y. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 ca ghép đầu tiên được tiến hành vào tháng 12/1992 và sau đó ghép tạng đã được triển khai tại nhiều trung tâm trong cả nước. Đến nay (kể từ ca ghép tạng đầu tiên của ngành Y trong nước), cả nước có hơn 1.200 bệnh nhân được ghép thận, có 30 trường hợp ghép gan, 10 trường hợp ghép tim và một trường hợp ghép thận - tụy. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép tạng thành công cho 373 bệnh nhân.

GS. Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Tiết niệu, Thận học TP.HCM, cho biết: nguồn tạng hiến hiện đang chờ đợi từ người hiến tạng còn sống; người hiến tạng chết não; người hiến tạng ngừng tuần hoàn (chết tim, tim ngừng đập). Những rào cản về văn hóa, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh mạng, sợ sử dụng nguồn tạng cho không đúng mục đích… khiến đa số trường hợp đã cho tạng là người có quan hệ huyết thống hoặc người thân thích với người được ghép.

Khẳng định sự ủng hộ của tôn giáo đối với việc hiến tạng, ngày 21/3 Linh mục Phan Khắc Từ, Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến dự buổi lễ vinh danh người hiến tạng. Đồng quan điểm với Linh mục Phan Khắc Từ về mục đích cứu người trên tinh thần nhân đạo cao cả, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh: “Cho đi một phần cơ thể mình để cứu đồng loại là sự chia sẻ không gì có thể so sánh được bởi đó là chia sẻ sự sống. Hiến tạng khẳng định lòng từ bi bác ái của con người, ngay cả lúc đã nhắm mắt xuôi tay tâm hồn của người hiến tạng cũng sẽ thanh thản, siêu thoát. Tôi tự nguyện xin làm thành viên vận động hiến tạng và mong đồng bào, Phật tử hãy đăng ký hiến tạng để chia sẻ sự sống với đồng loại”.

Nói lời cảm ơn tại lễ vinh danh, PGS. Nguyễn Trường Sơn, xúc động: “Tôi muốn được nhấn mạnh rằng, chương trình ghép tạng không thể thành công nếu không có sự hy sinh tự nguyện của những người hiến tạng. Suy nghĩ của họ đã vượt qua những suy nghĩ thường tình với mong muốn mang lại “sức khỏe và sự sống trường tồn” cho nhân loại. Đây là sự hy sinh cao cả và không thể dùng bất kỳ giá trị nào để trao đổi. Xin mượn những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu để nói lên sự cảm ơn đối với những người cho tạng:

Anh Trần Công Hoà đã từng hiến thận và giờ viết đơn tiếp tục hiến tạng.

Anh Trần Công Hoà đã từng hiến thận và giờ viết đơn tiếp tục hiến tạng.

Xin tạm biệt đời yêu quý nhất

Còn mấy vần thơ một nắm tro

Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất

Sống là cho mà chết cũng là cho”.

NGUYỄN HUYỀN

 

 


Ý kiến của bạn