
Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (tập thể Cọc Sợi), thuộc địa bàn khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Khu tập thể này ban đầu là nơi ở của công nhân Nhà máy Dệt may Hà Nội chuyển vào. Đến 1992, nhà được hóa giá cho các hộ dân. Từ đó đến nay, người dân tự vá, tự sửa, còn hạ tầng không được nâng cấp.



Nhìn từ xa, khu tập thể công nhân trông như “tấm áo chắp vá” giữa lòng phố. Những mái tôn sờn rỉ, vách fibro xi măng lụp xụp nối nhau dọc con ngõ hẹp. Nhiều hộ dân phải căng bạt che mưa, dựng cột gỗ chống sập.

Những dãy nhà xây từ cuối thập niên 70 thế kỷ trước nay loang lổ, mái mục, tường bong tróc. Bên trong chật chội, nóng hầm hập và ẩm thấp quanh năm.



Tường nứt, mái fibro xi măng thủng loang lổ, mỗi trận mưa đi qua người dân lại phải đặt xô chậu hứng nước. Những bức tường chung mục ruỗng, nứt chân chim khiến người dân chỉ dám kê đồ nhẹ vì lo sụp xuống bất cứ lúc nào.

Bà Trần Thị Nga, 69 tuổi cho biết, trời mưa sợ sập, trời nắng nóng hầm hập, mỗi mùa bão đến phải ôm đồ chạy sang nhà văn hóa.

Không chỉ chật chội, khu tập thể còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do hệ thống điện chằng chịt, dây nối kéo tạm bợ, nhiều thiết bị đã cũ hỏng.

Gần nửa thế kỷ, ba thế hệ vẫn chen chúc trong gian nhà chưa tới 30 m², mỗi mùa hè nóng hầm hập như lò nung; mưa lớn thì cả xóm lại bồng bế nhau sang nhà văn hóa, trường học trú tạm. “Nhà xuống cấp quá, bão là phải bỏ chạy”, bà Trần Thị Trầm nói.


Sau bão số 10, có 127 hộ dân ở khu tập thể bị tốc mái, sập bờ rào. Hiện, người dân đã sửa chữa, lợp mái tôn để ở tạm.

Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối 7 Bến Thủy cho biết, khu tập thể có 246 hộ, trong đó 54 hộ đã được bố trí tái định cư và 65 hộ khác đã bốc thăm vị trí nhưng phải dừng lại vì chưa có quyết định phê duyệt giá đất. “Chúng tôi kiến nghị nhiều lần, Trung ương có quyết định nhưng vẫn chưa được triển khai. Người dân mong sớm ổn định nơi ở, còn nếu không chia lô nữa thì cũng cần cho phép sửa chữa để khỏi phải nơm nớp mỗi mùa mưa bão”, ông Bằng nói.





Theo ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, trước mắt sẽ cho phép người dân sửa chữa tạm nơi ở. Về lâu dài cần cơ chế đặc thù để doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Cư dân ở đây cho biết, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, mối mọt nhưng thu nhập thấp khiến họ buộc phải sống chen chúc trong căn hộ chỉ hơn 30 m². Trước tình cảnh ấy, bà con mong chính quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh dự án cải tạo, tái định cư để có nơi ở an toàn, ổn định hơn.
