Theo những người dân làng Nam Dương, con mương lộ thiên này trước kia là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cũng như nước tưới tiêu của hàng trăm hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 năm nay con mương này đã hoàn toàn mất đi các chức năng trên và trở nên ô nhiễm nhiêm trọng.
Quan sát thấy lòng mương hiện tại đã bị thu lại khá hẹp, chỉ tựa như một kênh nước nhỏ với nhiều đoạn bị tắc do rác thải quá nhiều. Nước mương chuyển sang màu xám đen, sền sệt những thứ bùn bẩn, và trên bờ thì chất vô số rác rưởi xú uế, bốc mùi nồng nặc.
Chỉ tay về phía con nước đen ngòm trôi lập lờ những tảng rác, bà Đinh Thị Thuận bức xúc: “Các loại bèo, rác đã phủ khắp trên bề mặt, biến nơi đây thành chỗ trú ẩn lý tưởng cho các loài gây hại như ruồi, muỗi, gián, chuột... Kênh mương bị ô nhiễm như thế này, không lây lan dịch bệnh mới lạ”.
Qua tìm hiểu được biết, chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch tiến hành thu gom, nạo vét, xử lý bớt lượng rác thải tràn lan trên mương, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy triển khai.
Qua phản ánh, mong các cơ quan hữu trách sớm vào cuộc cải tạo lại hệ thống kênh mương này để người dân thôn Nam Dương thoát khỏi nỗi khổ sống chung với ô nhiễm.
Giang Nam