Kỳ II: Đi tìm lời giải
(SKDS) - Tôi nhớ cách đây chừng khoảng hơn chục năm gì đó, công chúng kéo nhau đến rạp hay buổi tối cả nhà chăm chú theo dõi qua màn ảnh nhỏ một bộ phim, một vở kịch hay một tối trình diễn thời trang, một chương trình ca nhạc, chung kết cuộc thi hoa hậu... là người ta xem ai diễn, trước khi xem người đó diễn cái gì và diễn như thế nào. Điều ấy nói lên một thực tế là hình ảnh của các người đẹp thời ấy đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Nhưng vào thời điểm hiện tại, chính các bậc đàn em của họ lại khiến công chúng từ nghi ngờ đến tẩy chay hình ảnh những người đẹp về lối sống bám của họ.
Từ khía cạnh đạo đức và lối sống
Sống bám trước hết là một hiện tượng xã hội đã âm ỉ khởi xuất từ hàng chục năm trước đây và hiện nay đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ, nhất là đối với những cô gái từ nhiều vùng quê lên các thành phố lớn kiếm ăn sinh sống và lập nghiệp, có một chút nhan sắc lại hoạt động trong làng giải trí và các ngành nghệ thuật.
Một số liệu thống kê mà Cục NTBD vừa mới công bố khá bất ngờ là hiện nay chỉ có 15% số người mẫu, diễn viên và ca sĩ nghiệp dư tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, còn lại 85% có trình độ dưới ngưỡng ấy. Đại diện Cục NTBD còn cho biết thêm, rất nhiều ca sĩ đi hát ở các quán bar, phòng trà hay những tụ điểm công cộng cũng như nhiều người mẫu tham gia các cuộc biểu diễn thời trang, các diễn viên đóng một số vai phụ cho dòng phim thị trường... đều chưa qua trường lớp đào tạo nào về diễn xuất và thanh nhạc.
Nhiều đường dây hoa hậu, diễn viên bán dâm bị phát giác làm công chúng mất lòng tin về hình ảnh của họ. |
Là những người không muốn hoặc không có khả năng lao động chân tay nơi quê nhà, thích lên phố thị kiếm tiền, nhưng nền tảng văn hóa thấp như vậy, các chân dài loại này không thể kiếm sống bằng tri thức được. Con đường khó tránh khỏi là sống dựa vào người này, người nọ, mà có vẻ dễ dàng hơn cả là tìm sự “che chở” ở các đại gia.
Người được coi là “cha đẻ” ra cuộc thi Hoa hậu - ông Dương Xuân Nam đã tiết lộ một phần trong mảng tối của các chân dài: “Trước đây, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng nhận được nhiều đơn tố cáo cô A, cô B bán dâm”. Và theo ông, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong giới hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên... nhưng mãi đến bây giờ mới được/bị khui ra và hiện vẫn còn nhiều góc tối khác bị che lấp.
Người mẫu - diễn viên H.H. thời gian gần đây đang làm nóng các trang báo giấy và báo mạng vì lối sống bám bằng “vốn tự có” mới đây đã bị bắt quả tang tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Trước báo giới, người mẫu quê lúa Thái Bình mới học hết lớp 9 đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm sống bám của mình: “Với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy (1.000 USD - PV), em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác vẫn xài. Nghề bán dâm “làm rất nhanh” nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế, em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ôtô thì em dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó...”.
Trong đường dây gái gọi của má mì Lâm Thị Ngọc Huệ, có người đẹp đã thổ lộ, tiền đóng phim, làm người mẫu tuy không cao nhưng vẫn muốn gắn bó với nghề này vì đây là “bàn đạp” để cô làm “những việc khác”. Những “việc khác” đó là “mua vui” cho các quý ông có nhiều tiền, thiếu thốn tình cảm.
Theo nguồn tin từ một trinh sát từng tham gia triệt phá nhiều đường dây gái gọi cao cấp cho biết, với “mác” người mẫu, diễn viên, ca sĩ..., gái bán dâm dễ dàng được khách trả nhiều tiền hơn những người khác. Nhiều cô gái đẹp nhưng lười lao động, lại thích ăn chơi đã coi bán thân hay môi giới mại dâm là cách “kiếm tiền” chủ yếu của mình.
Xét về khía cạnh đạo đức, các chân dài loại này đã chà đạp lên thuần phong mỹ tục, những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp nên. Hình ảnh những người mẫu, diễn viên như H.H. và ca sĩ L.N.A., một má mì khét tiếng ở TP.HCM những năm trước đây, là những bằng chứng sinh động nhất về sự xuống cấp, băng hoại đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Từ góc nhìn luật pháp
Rõ ràng là số người sống bám thường có trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, không bị ràng buộc bởi sự giáo dục của gia đình và nhà trường, nhưng lại sống trong một môi trường khá nhạy cảm như ngành giải trí và nghệ thuật nên họ rất dễ tìm đến với lối sống thực dụng, mà có người đã phải kêu lên rằng sợ nhất bây giờ là hạng người “bám đểu”, tức là những người thấy lợi trước mắt là lao theo như con thiêu thân thấy ánh sáng đèn, không biết giới hạn đâu là đạo lý làm người, đâu là những điều mà pháp luật nghiêm cấm.
Vì lối sống bám tồn tại trong xã hội mà chúng ta đã từng phải chứng kiến bao cảnh đau lòng. Còn trên một số trang mạng có thể thấy nhiều kẻ đang quảng cáo lối sống bám của mình qua việc rao bán “vốn tự có” để lấy tiền ăn chơi sa đọa. Thật buồn là những trang mạng như vậy vẫn ngang nhiên tồn tại từ rất lâu rồi (!?).
Những người sống bám chắc chắn đã và đang bị dư luận xã hội lên án. Nhưng về mặt pháp luật, chúng ta cần một chế tài xử lý thật nghiêm minh đối với những kẻ sống bám dưới mọi hình thức, cũng như với bất cứ ai. Cái chính là phải có những biện pháp giáo dục căn bản để ngăn chặn tận gốc được lối sống bám hiện đang hoành hành trong giới trẻ.
Huyền Vân