Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tác phẩm "Bác Hồ với Hải quân" gợi lại hình ảnh gần gũi của Bác với lực lượng vũ trang qua ngôn ngữ sơn mài giàu biểu cảm.
Với 51 tác phẩm sơn mài và 4 tác phẩm sơn khắc, không gian trưng bày được chia thành ba phần gồm Dấu ấn quê hương, Người chiến sĩ ấy và Sắc màu hòa bình, gợi mở hành trình từ ký ức chiến tranh đến vẻ đẹp đời sống hôm nay.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhấn mạnh nghệ thuật sơn mài là "một di sản quý báu của văn hóa dân tộc Việt Nam", được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Theo ông, trong dòng chảy mỹ thuật hiện đại, sơn mài không chỉ là chất liệu hội họa truyền thống độc đáo mà còn là biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách và nghị lực của con người Việt Nam.

Các đại biểu và khách tham quan nghe giới thiệu về các tác phẩm
Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn giới thiệu tới công chúng các kỹ thuật mài, ủ, cẩn, khắc và trải nghiệm làm sản phẩm sơn mài gắn với lĩnh vực quân sự. Qua đó, sự kiện góp phần kết nối nghệ thuật với công chúng, lan tỏa tình yêu sơn mài đến thế hệ trẻ và làm phong phú thêm các hoạt động mỹ thuật quân đội trong giai đoạn mới.

Góc trưng bày phần "Sắc màu hòa bình" giới thiệu những tác phẩm phản ánh nhịp sống đời thường và vẻ đẹp đất nước sau chiến tranh.

Hai bạn trẻ chăm chú quan sát từng chi tiết trên bề mặt tranh, nơi chất liệu sơn mài tạo nên chiều sâu thị giác đặc biệt.

Không gian triển lãm thu hút người xem dừng lại chụp ảnh.

Một em nhỏ thích thú ngắm nhìn các sản phẩm sơn mài trưng bày trong tủ kính.

Những hình tượng thu nhỏ về người lính và các lực lượng vũ trang tạo thêm điểm nhấn sinh động cho không gian trưng bày.