Sôi động từ ngày đầu tiên

Khỏe - Đẹp
Gần 1.000 cô gái từ khắp mọi miền đất nước đã tụ họp về Riverside Palace, TP.HCM để tham dự ngày thi tuyển đầu tiên của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2011.

Gần 1.000 cô gái từ khắp mọi miền đất nước đã tụ họp về Riverside Palace, TP.HCM để tham dự ngày thi tuyển đầu tiên của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2011.

 Ban giám khảo xuất hiện.
Ngoại trừ các thí sinh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, chương trình năm nay có sự góp mặt dự thi của các thí sinh đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ như Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau... Đặc biệt hơn, các cô gái đến từ các tỉnh rất xa - miền Trung và phía Bắc cũng hào hứng tham gia cuộc thi này. Thí sinh Phạm Trần Hồng Phúc, 22 tuổi, ở TP. Huế cho biết: “Em đã mất hơn một ngày rưỡi để đi tàu hỏa từ Huế vào trong TP. Hồ Chí Minh để tham dự cuộc thi này”. Riêng cô gái 19 tuổi Thạch Thiên Vũ, quê ở Long An đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng và nhờ anh trai chạy xe máy đưa mình lên tham dự cuộc thi. Điều đó chứng tỏ cuộc thi năm nay đã có một sức hút khá lớn. Các cô gái khác nhau về ngoại hình, tính cách, màu sắc đã làm cho ngày chọn lọc đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model 2011 trở nên sôi nổi và sống động hơn bao giờ hết.

Đồng hành với các thí sinh là bóng dáng của những người thân. Rất dễ nhận thấy trong khuôn viên Riverside Palace là hình ảnh những bà mẹ, người chị xách hành lý hỗ trợ con gái. “Lúc đầu, nó xin đi thi tui cũng lo lắng lắm.Tui ở nhà làm nông mà có biết cái gì đâu. Nó đòi thi tui cứ sợ là sẽ bị lừa gạt gì gì đó. Mà nó cứ năn nỉ dữ quá nên lần này tui bỏ vườn tược theo nó xuống Sài Gòn coi như là thử sức mình coi sao” - cô Phan Thị Loan, Đắk Nông tâm sự.

 Thí sinh hào hứng chào đón ngày thi đầu tiên.
Ngày thi tuyển đầu tiên, bộ tứ Ban giám khảo quyền lực phải chọn ra 100 thí sinh có tố chất để bước vào ngày thi tuyển thứ hai. Các thí sinh với trang phục tự chọn, họ có không đầy 1 phút đi trên sàn catwalk để thuyết phục Ban giám khảo. Một vài trường hợp các thí sinh lựa chọn trang phục sai hay cách tạo dáng chưa được đẹp mắt, thành viên Ban giám khảo vẫn cho phép thí sinh đó được thay trang phục phù hợp hay sẵn sàng hướng dẫn rất tận tình. Giám khảo Xuân Lan nhận xét: “Theo tôi, chất lượng thí sinh năm nay khu vực TP.HCM có phần nổi trội. Có một vài em bộc lộ được tố chất của một người mẫu rất rõ ràng. Tuy nhiên, phần lớn đều là những viên ngọc thô và Ban giám khảo chúng tôi rất sẵn sàng mài giũa!”.

Kết quả là, 100 cô gái có tố chất nhất đã được xác định. Ngày 18/9/2011 tới, các thí sinh tiếp tục trình diễn trên sàn catwalk với bikini. Ban giám khảo cần chọn ra 40 cô gái xuất sắc nhất để bước vào vòng phỏng vấn. Kết thúc ngày chọn lọc  thứ 2, 20 cô gái đầy tiềm năng được ấn định để tiếp tục thể hiện mình với mục tiêu dành 1 trong 10 tấm vé vào sinh hoạt và luyện tập trong ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2011.

Kiều Thủy


Ý kiến của bạn