7 con bạc nữ đang say sưa sát phạt tại “sòng bài” của Đặng Thị Huyền thì bị bắt quả tang... Gặp những con bạc nữ tại nhà tạm giữ Công an TP Lạng Sơn chiều 8/8, chúng tôi không khỏi giận thay cho chồng, con họ. 7 người đàn bà gồm cả chủ sới khoanh chân đánh bạc thâu đêm suốt sáng, ai cũng đều có gia đình, con cái đề huề. Các con bạc khi bị bắt giam |
Hằng ngày những người đàn bà này vẫn khoác túi ra khỏi nhà và nói với chồng con rằng họ đi chợ biên giới để kiếm tiền. Và các đức ông chồng cùng những đứa con thơ vẫn tin tưởng vợ, mẹ của họ đang tất tả ngược xuôi ở chợ để buôn bán nuôi gia đình. Nhưng họ đâu biết rằng, lâu nay, hễ ra khỏi nhà là những người phụ nữ này lại tụ tập tại "sòng bài" của Đặng Thị Huyền (tức Phượng), 40 tuổi, tại thôn Hoàng Thanh (Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn). Nói đến đối tượng này, tất thảy những người dân trên địa bàn đều biết rằng đó là con bạc khét tiếng. Huyền đã từng có tiền án về tội đánh bạc... Qua công tác nắm tình hình và qua đơn thư phản ánh của nhân dân, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lạng Sơn được biết, nhà riêng của đối tượng Đặng Thị Huyền chính là một sới bạc lớn gồm toàn nữ giới tham gia, do đó, kế hoạch triệt phá tụ điểm này đã được triển khai. Chọn đúng thời điểm thích hợp, 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lạng Sơn do Thiếu tá Nông Văn Thuyết, Đội phó trực tiếp chỉ huy đã ập vào và bắt quả tang tại tầng 2 của ngôi nhà 7 con bạc nữ đang say sưa sát phạt. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu được 31 triệu đồng; 19 bộ tú lơ khơ; 5 ĐTDĐ và nhiều tang vật có liên quan. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng |