Sốc ngay từ vòng đầu

Văn hóa – Giải trí
Ngày khai mạc giải bóng đá Việt Nam Petro Gas V-League 2009 đã có sốc với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Ngày khai mạc giải bóng đá Việt Nam Petro Gas V-League 2009 đã có sốc với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Có niềm vui, nước mắt ngay khi vòng 1 kết thúc khi dự đoán đã ít nhiều bị đảo lộn, đặc biệt là sự ngã ngựa của HA-GL trước Cao su Đồng Tháp. Tuy nhiên, điều đáng mừng nhất chính là sự hưởng ứng của người hâm mộ khi đến chứng kiến vòng đấu khai mạc khá đông đảo.

 CĐV đã trở lại rất đông đảo tại V - League 2009.Ảnh: Minh Anh
Ngay trong ngày khai mạc, người hâm mộ đã đón nhận được những niềm vui bất ngờ khi các đội bóng “chiếu dưới” như CS Đồng Tháp, Xi măng Công Thanh Thanh Hóa, SHB-Đà Nẵng... quật ngã các ông lớn như Hoàng Anh Gia Lai, TP.HCM, Hải Phòng. Những kết quả bất ngờ ấy chính là lực hút "thượng đế" đến sân nhiều hơn nữa ở các vòng đấu sắp tới. Theo thống kê của BTC giải thì sau vòng đấu đầu tiên, đã có tổng cộng 72.000 khán giả đến sân, bình quân 10.286 người/trận. Một tín hiệu lạc quan, bởi số liệu của mùa bóng 2008 cho thấy chỉ có 55.500 khán giả, tức bình quân 7.929 người/trận đến sân dự khán trong ngày khai mạc. Và cũng đã lâu lắm rồi người dân Thủ đô đến chứng kiến trận đấu được coi là derby Hà Nội giữa Thể Công gặp T&T Hà Nội. Trận đấu này xứng đáng được đánh giá là kịch tính bởi sự cống hiến của hai đội bóng đại diện cho Hà Nội. Đáng tiếc là thầy trò HLV Vương Tiến Dũng (Thể Công) đã không thể giành chọn 3 điểm trước tân binh T&T Hà Nội khi bị gỡ hòa vào những phút cuối của trận đấu. Tuy nhiên, trận đấu gây sốc nhất của vòng đấu thứ nhất chính là việc đội bóng phố Núi HA-GL đã bất ngờ ngã ngựa đau đớn trước Cao su Đồng Tháp 0-3 ngay tại Pleiku. HA.GL có Lee Nguyễn và một loạt ngôi sao sáng giá khác, đội bóng phố Núi có rất nhiều tiền, và được chơi trên sân nhà Pleiku. Tất cả điều đó đủ để khẳng định CS.ĐT không có cửa ở trận đầu ra quân V-League 2009 trước đội bóng của bầu Đức. Nhưng cuối cùng sau 90 phút tranh tài, tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng vùng Đồng Tháp Mười là điều hoàn toàn hợp lý bởi CS.ĐT đó chơi hay hơn và hợp lý hơn để có chiến thắng chứ không đơn thuần chỉ là sự may mắn. Trong khi đó , sau 37 tháng bị đình chỉ thi đấu vì tội danh mua bán độ, Phạm Văn Quyến đó trở lại trong màu áo SLNA. Đặc biệt là cảm giác ghi bàn của Quyến đã không hề mất đi. Đáng kể hơn, Quyến đã có được bàn thắng ngay trong ngày đầu V-League 2009 khởi tranh, mang về 3 điểm cho SLNA.

Gặp lại nhau trong ngày khai mạc, và cũng trên sân Chi Lăng, nhưng lần này Hải Phòng không còn nếm được vị ngọt của men say chiến thắng. HLV Riedl đã nếm vị đắng của người bại trận. Trận thua 0-1 trước đội bóng của cậu học trò cưng Lê Huỳnh Đức với bàn thắng duy nhất của trận đấu do Almeida (Vua phá lưới V-League 2008) ghi là kết quả của một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, bắt nguồn từ đường chuyền đẹp của Rogierio.

 

Đây là mẫu, bạn có thể sửa lại ảnh, màu nền, kích cỡ của bảng tùy theo nhu cầu.

Vẫn có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ khi Đồng Tâm Long An chỉ giành được 1 điểm trên sân Nha Trang của đội bóng Khánh Hoà. Đồng Tâm Long An lại không hưởng được niềm vui chiến thắng khi đến làm khách. Trớ trêu ở chỗ, dù hòa 1-1 với Khánh Hòa, song cả hai bàn thắng của trận đấu đều do cầu thủ Đồng Tâm Long An ghi. Tuy nhiên đây mới chỉ là vòng đấu đầu tiên nên kết quả hòa trên sân khách đối với Đồng Tâm-LA không có gì gọi là thất vọng. Không cần phải tung hết sức, ĐKVĐ Bình Dương vẫn có được trận thắng 3-0 trước Mikado - Nam Định. Một kết quả đúng với dự báo trước giờ bóng lăn.

Sau khi được đổi tên thành CLB TP. Hồ Chí Minh, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã không thể phát huy được thế mạnh của mình giống mùa giải trước đành thất thủ trước chủ nhà Thanh Hóa đang gặp cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng và kinh phí khi bước vào mùa bóng mới với tỷ số 2-0. Đội bóng TP.HCM đã tay trắng ra về sau 90 phút thi đấu khá bạc nhược, vô hồn.

Kết thúc vòng đấu thứ nhất V-League 2009, có khá nhiều sự đảo lộn đã được diễn ra trên các sân cỏ cả nước. Có rất nhiều hy vọng vào một mùa giải mới thành công, một mùa bóng hấp dẫn và kịch tính như người hâm mộ vẫn mong mỏi bấy lâu nay. Hy vọng là thế.

Tiến Hòa - Trần Hưng


Ý kiến của bạn